Fri, April 09, 2009
Friday, April 10, 2009 6:17:00 AM
PART 1
Đúng 1 tuần rồi mình mới lại lên mạng, trùi ui, nhìu chiện mún nói mà hổng rảnh để nói, đi học suốt tuần luôn, bài vở nặng nề gần chết hà, hú hú. Hôm qua Tuyết lủng rủ mình lên trường coi Công an đi bắt ông thầy Kiệt về đồn, mấy đứa kí túc xá bu đông đen ở trển, nhưng mà lười quá, với lại mình hổng ham hố mấy chiện này, mặc dù cái chiện này nó liên quan lắm lắm tới cái bằng tốt nghiệp sắp tới của mình, haiz..... hổng biết có ai nhận đơn xin việc của mình hông, lo quá.
PART 2
Zậy là kết thúc môn Lập dự án, bầm dập tả tơi với môn này, hôm nay anh Dũng qua nhà thăm 3, tranh thủ nhờ vả, kaka, ảnh hứa chiều nay sẽ mang cho mình bảng lập dự án đầy đủ và chi tiết cộng với cả hướng dẫn thực hiện, keke. Zậy là mình tha hồ tham khảo, trời ơi, tui học chi cái ngành nó khó gì mà khó, học khó 1 thì mai mốt làm khó gấp đôi gấp 3, huống hồ bây h học dốt như tinh, học như học vẹt, chẳng bít cái đếk gì hết....
PART 3
Mẹ con Carrot thì đi Hà Nội từ hôm qua, nhớ quá, mới 2 ngày ko thấy mặt 2 mẹ con nó là nhớ rồi, hổng biết chị Hiếu định đi mấy ngày nữa, khổ thân, phải na theo pà Carrot vừa ngang vừa ngược đúng nghĩa luôn. Đi mới đến Ga Diêu trì mà nó đã đòi về, ko chịu đi nữa, khóc la om sòm đòi về nằng nặc. Cả đoạn đường trên tàu nó cứ khóc la suốt, làm mẹ nó mủi lòng nhớ nhà theo, thiệt tình.
