Fri, April 03, 2009
Friday, April 3, 2009 3:00:00 PM
PART 1
Nhiều khi mình hay lo sợ, sợ bị bỏ rơi ấy, thành thiệt mà nói thì mình sống ít nhiệt tình, nhất là với bạn bè, hoặc là có nhiệt tình mà mình hổng biết hay sao đó. Thích thì mình làm, hổng thích thì thôi à. Nhưng mà từ bé đến h mình chơi toàn với mấy đứa tốt, tốt cực tốt chứ ko phải bt đâu. Từ cấp 1 đến cấp 3 có con Liên với con Ly heo nè, hix…. H nghĩ lại mà còn thấy thương tụi nó hết sức, ơn này làm sao tao đền đáp hết cho tụi bây bây h. Tụi bây tốt với tao quá chừng chừng hà. Lên Đại học năm 1 thì có Địp heo, lên năm 2 cho tới bây giờ thì có cái nhóm của mình, Mazenda, Bích, Tuyết, Sao Mai…. Tụi nó dễ thương, sống lại hết mình zì bạn zì bè, nhiều khi thấy mình ngược đãi bạn bè zầy, hổng biết mai mốt có bị quả báo hông nữa, haiz…….
PART 2
Mình ngủ đâu có nhiều trời mà 3 má suốt ngày càm ràm, thiệt ra tối nào cũng 1h mới ngủ, sáng 4h dậy đi bộ tập thể dục rầu, trưa ko ngủ, zậy đó, zậy mà lâu lâu ngủ trưa có 1 bữa cho ra hồn từ 1h đến 3h30 mà bị càm ràm từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến sáng mai, zậy đó, mất ngủ tới nỗi mặt mũi lên mụn thấy ghê luôn, ai cũng quở, cái mặt mụn sao mà mụn, hhuhu, tui đâu muốn zậy đâu.
PART 3
Mình xấu zậy ne trời, tự nhiên cả nhà xúm zô chê sao mà chê:
- Mông to
- Đùi to
- Ngực zừa lép zừa xệ
- Mặt mụn
- Mập
- Lùn
- Da gà sần sùi
- Mũi hĩnh
…..
Buồn ghê gúm, hùi h mình tưởng mình cũng tương đối, ai ngờ, huhu, ai đẻ, ai đẻ mà đẻ xong rầu chê bai tui đủ thứ zậy chớ, zô lí quá đi
PART 4
Sắp ra trường rồi, sắp ra đời nữa, phải thiệt sự cố gắng mới được, biết zậy mà sao cứ ham chơi quài. Như con nít, ko lo học hành, đầu óc chậm tiến như quỷ. Kệ, nhưng mà mình cũng đâu đến nỗi, hehe. Chớ mà thấy cả nhà quắn đít lo cho mình sau này ra đi làm ở đâu, như thế nào, xin xỏ chạy vạy ra sao là mình thấy thương. Tội ghê, đúng là ko đâu bằng nhà mình, con bất hiếu quá, huhu, sau này con cũng bỏ ba má mà đi thâu, hú hú. Con sẽ ráng làm ăn giàu có gửi tiền về cho ba má sống như ông Hoàng bà Hoàng. Con yêu ba ba ma ma nhìu
