My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Diary 2

Diary 2 magnify

PART 1

Chẹp, sáng nay cười mệt quá, mà hình như ngày nào cũng mệt vì cười, con Tuyết heo ai thích nó cũng phải, điên quá mà, toàn toàn nghĩ những chuyện ko ai nghĩ ra được, đầu óc nó nhiều cái hổng hỉu được, zậy cho nên nó mới là VOVO phu nhân, haha, thôi kệ, mai mốt thằng Long soạn bài đưa cho nó học, mình khỏi phải soạn, khỏe, thank mày trước nha.

PART 2

Ngày nào cũng mưa, chán chết, cũng may toàn Ban Mai đạp xe, mình không phải khổ sở gồng lưng đạp đạp, vừa đi vừa kéo áo mưa cho nó khỏi ướt cái quần dài, zậy mà nó cứ ướt là ướt, đã zậy Ban Mai iu còn phải đèo thêm 1 con heo sau lưng nữa, haha.

PART 3

Pạn Thanh tra chắc nhìn mình thấy phản cảm lắm đó, ko hiểu sao, mỗi lần thấy nó là mình cười nắc nẻ, mà do con Tuyết Lủng hết chớ ai, huhu, lần nào bạn Thanh tra định ngồi gần mình là lo cao chạy xa bay mất tiêu, hú hú…. Nhưng mà mình hâm mộ bạn Thanh tra lắm lắm, cái tướng đi nó đẹp mà thanh thoát gì đâu, người sao mà đi như siêu mẫu, mỗi lần nó lướt vào lớp là cả nhóm mình trầm trồ, la ó, gào thét, rú lên… zậy bỉu sao người ta ko sợ sao được, haiz…

PART 4

Nhiều khi thấy mình điên quá trời đất. Tự nhiên lúc điên lên, toàn làm mấy chiện trời cũng sợ, nhìn lại thấy mình kinh khủng quá. Cũng may, những lúc như zậy, mình còn kiềm chế được, ráng lắm, ráng lắm. Nhiều lúc sợ giận quá mất khôn, muốn la muốn chửi, muốn mắng người ta mà cũng phải ráng trèo lên mạng viết blog cho đỡ tức, viết hết ra rồi tự nhiên cái tức cũng ra theo, trong người hổng còn gì, hay. Ko viết được blog thì cũng ráng lấy giấy hí hoáy viết gì đó, rồi thôi, xé, đốt, hết chuyện, ngày mai lại vui vẻ như ko có gì xảy ra, zậy chứ, mình mà ko tìm ra cái phương pháp hữu hiệu này thì chắc mình làm hỏng ko biết bao nhiêu chuyện rồi.

PART 5

Cái tờ giấy hôm qua ko biết quăng đi đâu mất tiêu, zậy mà nói ngày nào cũng lấy ra đọc để ghi tâm khắc cốt, hahah. Thôi kệ, để trong lòng mệt mình chứ mệt ai đâu, phạt dạy zậy mà. Hên mà lúc đó ko tức lên gọi điện hoặc nt la ó om xòm thì mệt. Giờ thì khỏe rồi. Dù gì thì cũng còn được vài ấn tượng suông sẻ trước khi còn làm bạn được với nhau.