My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

iNstant coffEE

iNstant coffEE magnify

Dạo này hay nằm nướng thêm 1 tí để nghe nhạc, muộn hơn 30' so với thường ngày.... tự nhiên lại dung nạp thêm thói wen mới, nằm nướng nghe nhạc, mắt chạm bất cứ đâu trên trần nhà và sà lung tung trên tường và nền phòng... nhưng chẳng biết đang nhìn gì đâu, mơ màng tí thôi.

Nhưng thấy hay hay, lạ lạ, thật thích, nằm suy nghĩ lung tung, có thể là về bài nhạc đang nghe, có thể là những chuyện đã đang và sẽ xảy ra....

Dạo này ít suy nghĩ hơn trước nên cái mặt nom cũng trẻ trung rạng ngời hẳn ra, ko kinh khủng nhưng vài bữa trước.

-----------------------------------------------------------------------

Đêm qua nói cái gì đấy, ko phải trong cơn buồn ngủ, vẫn biết ko nên nói, nhưng vẫn nói, chỉ vì bực, bây giờ thì ôm cục (hối) hận trong người, dù gì thì đó cũng là sự khác biệt, mình chẳng có tư cách gì xét đoán người khác, mình chỉ có thể tự trao cho mình cảm xúc (hỉ, nộ, ái, ố) khi nghĩ đến họ và những việc họ làm mà thôi.

--------------------------------------------------------------------------

ít gì thì sáng nay cũng nghĩ được là sự khác nhau tạo nên từng con người trong thế giới này, mình sẽ học cách tiếp cận và thôi cái thói xét đoán phàn nàn về người khác, mình nên yêu cái đáng gét của họ, họ là 1 phần (đâu đó, có thể chưa tìm ra) trong con người mình. Có 1 thời khắc nào đó mình sẽ là họ bây giờ, mình sẽ hiểu, sẽ hiểu, mình sẽ học cách cảm thông, nhanh thôi.

----------------------------------------------------------------------------

nhưng chí ít gì thì trong hiện tại thì mình sẽ ko suy nghĩ và hành động thế đâu.