vacancy
Friday, March 6, 2009 5:27:00 AM
Những cuộc nói chuyện ko đi đến đâu, lấp lửng và nhạt....
Nó biết mình đã cố gắng.... nhiều lắm chứ, nhưng dường như sự cố gắng từ 1 phía ko bao giờ tạo ra được sự kết dính. Vài ba lần ko thể gọi là nhiều nhưng đôi khi đối với nó là 1 điều quá sức... nó bương chải, gồng gánh biết bao nhiêu thứ, vì ai ??? Nhưng cuối cùng nó được gì.
Nó ko hy vọng cho nên cũng chưa bao giờ nó thất vọng, nhưng có cái gì đó, ưng ức, nó thuộc về niềm tin của con người mà.... chỉ là, niềm tin ấy đi lạc mà thôi. Ai đó ko cảm nhận được ko phải vì người ta hờ hững mà vì mình ko gieo trồng đúng cách. Đúng không!
Lang thang ngoài phố, luồn lách các con phố chưa bao giờ đi qua, ko dám đi lại những con đường mòn ấy, hơi ấm, ánh mắt, lời nói còn in đầy trên lòng đường chẳng chịu vơi đi. Buồn, lại léo nhéo than thở bên phone, than thở chuyện khác nhưng thật sự lại buồn chuyện khác, vì thế buồn cứ chồng chất mà chẳng giải quyết được gì. Lại phải tự xoay xở. Mình là con người của độc lập mà. Haiz....
Cố lên, ngày mai còn dài, K never die....
