My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

::: Telephone :::

::: Telephone ::: magnify

Ngày chợt dài lê thê....

Mưa rơi điên cuồng, như chẳng để ai có thể đi xuyên qua.... Phóng xe như điên từ thư viện về nhà, mưa tạt hết vào mặt, con đường như méo mó, nhoà đi trước mắt... Mọi người trên đường đua nhau thoát mình ra khỏi cơn mưa, chẳng ai để í đến ai... Tự dưng thấy lòng lạnh cóng mặc dù đã vận đến 3 lớp áo... se lòng... Hôm nay cầm lái 1 mình...

records6_by_pointless282.jpg picture by taurus7587

Hôm nay ko học được gì...

Tự nhiên đâm ra suy tư vớ vẩn... đầu óc thì chẳng nghĩ được gì ra hồn...

Mấy hôm nay, hơi bất ổn 1 tí... tự dưng lại muốn nói chuyện với mọi người qua điện thoại...

Thèm cảm giác được cầm ống nghe, áp vào tai... nghe hơi thở của người khác... ấm áp lạ lùng...

meow_by_pointless282.jpg picture by taurus7587

Dạo này chuyện học hành đã ổn định hơn đôi chút... lấy làm tự hào lắm lắm... ko phaỉo chạy bở hơi tai như năm trước... nên đã quyết đinh bù đắp cho M và F mỗi người một ít iu thương...

M dạo này tâm trạng thật, chắc do cuộc sống chật vật, nhưng dù sao M cũng đã có 1 quyết định sáng suốt...(love M)

F thì hay nói chuyện vu vơ, khó hiểu... Nó hay nói về ai đấy, cả trong blog cũng có đề cập... chắc là người iu cũ...

Tuần này có vẻ êm ả và đáng iu lắm lắm... mọi chuyện đều như ý muốn...

Cuộc sống thiệt là tuyệt zời...