Bad Friend
Monday, January 29, 2007 5:37:00 AM
C
hẳng biết cậu và tớ wen nhau từ khi nào nhỉ, có lẽ là từ lúc tớ có những suy nghĩ khác lạ của tuổi mới lớn, khi tớ biết mơ mộng, biết nhớ ai đó biết thương ai đó và thầm yêu người ấy. Cái khoảng khắc tớ gặp cậu cũng thật đáng yêu và thật đáng ghét, tớ ngỡ ngàng nhìn cậu chăm chú, cậu pé nhỏ cậu có lẽ ko có gì nổi bật nhưng cậu là mối quan tâm của tớ.B
ao nhiêu năm qua cậu vẫn luôn ở bên cạnh tớ mọi lúc mọi nơi, hình ảnh của tớ và cậu ko thể so sánh được bằng hình và bóng vì bóng kòn có lúc mất đi nhưng cậu vẫn mãi ân cần bên cạnh tớ. Chẳng để làm gì cả, cậu chẳng bao giờ nói gì,cậu chỉ nhìn tớ... tớ ko cần những cái nhìn vô nghĩa nhý thế. Những giây phút đầu gặp cậu tớ thật sự có gì đó thấy hân hoan thấy dường như có cậu ở bên cạnh tớ chứng tỏ được mình đã lớn, đã trưởng thành, rằng bố mẹ ko thể gọi tớ là trẻ con nữa. Tớ yêu sự hiện diện của cậu..
..Nhưng giờ đây, cậu thật sự phiền phức đối với tớ, tớ xấu hổ khi có cậu đi bên cạnh, tớ ngượng đến nỗi ko dám nhìn mặt ai, tại sao cậu lại làm thế, cậu ko thấy mọi người cười tớ, trêu tớ khi cậu cứ bám riết lấy tớ à, người ta mang cậu ra làm trò cười để bàn tán về tớ. Cậu hãy tha cho tớ và buông tớ ra đi, tớ ghét cậu lắm, cậu cút đi cút đi... ôi những cái mụn của tớ.



