K học pài
Thursday, January 25, 2007 1:35:00 AM
C
ái nhà gần bên chẳng hỉu ra làm sao nữa, mấy hôm mình thi, nó đập rầm rầm cả ngày, thi xong, chẳng thấy tăm hơi mấy tên thợ xây đâu hết nữa. Dạo này bài vở từa lưa, lại thấy mấy anh thợ xây đến hẹn lại lên... ngán ngẫm, ồn ko chịu được. Mà cái nhà đó làm gì mà chỉ trong vòng 1 năm nay, cứ xây đi xây lại ngót nghét được ...8 lần rồi. Cứ xây lên, đập, xây lên, phá, xây lên, xây lại...H
ôm qua, ngồi học bài đến là khổ sở, làm pài cũng ko được, mà học pài cũng ko xong. Tai thì nghe phone, tay làm bài tập kinh tế vĩ mô, mắt thì bận đọc môn kinh tế xã hội chủ nghĩa, miệng lâm râm vừa học pài vừa hát, K pro quá, haha, cuối cùng là sau 1 tiếng học tập chăm chỉ, K đã bị tẩu quả nhập ma, đi ngủ 1 lèo đến chiều. Hix... có học được gì đâu ché, ghét quá



