"After....."
Saturday, January 20, 2007 2:26:00 PM
S
au khi thi xong mình sẽ xây dựng 1 kế hoạch hoàn hảo mí được á, quyết tâm thay đổi bản thân theo chìu hướng tích cựcĐ
ầu tiên là phải giảm cân cấp tốc ko thì sẽ ko mặc vừa đồ tết nữa, huhu, hix hix....C
hí ít gì cũng phải giảm được 10 cân, chẹp có nói quá ko zậy, giảm 10 cân thì ra cái giống gì... chẹp, thôi thì... 9,5 cân vậy. Tập thể dục thể thao thường xuyên để trẻ mãi ko zà,nâng cao thể lực zà thể hình , híhí.... dạo này ai cũng chê mình già wéo, khổ thân....T
íp theo là phải giải quyết đống sách chất cao ngất, hic... đọc xong chắc em mù có điều kiện quá, cái tật ham hố, đi đâu thấy sách là mua, bây giờ ko có chỗ để, để cả trong tủ để quần áo này,trên bàn học, dưới bàn học zà trong hộc bàn, hehe. Quyết tâm trở thành nhà tri thức tương lai thui..., oé nói mới nhớ, đi làm thẻ thư ziện và đăng kí học thêm anh zăn và học thêm 1 bằng kĩ thuật ziên zi tính (kí nài là bị papa mama ép uổng nà, T___T).À
, còn phải tân trang lại cái nhan sắc cuối mùa của mình nữa, hehe, kế hoạch 5 năm lần 1được thực thi ngay từ bây giờ, năm 1 đắp dưa leo, năm 2 đắp cà chua, năm 3 luân canh đắp bơ và khoai tây, năm 4 và năm 5 tích cực canh tác = sữa rửa mặt tăng vụ: đắp mặt nạ+ sữa tươi+ trái cây thập cẩm xay nhuyễn. Yeah, hy vọng sẽ cưới chồng được trong năm tới, híhí....C
hà chà, đến bi h zẫn chưa có mũ này, áo khoát này và cả giày nữa, chủ nhật đi mua luôn thể. Kìu sẽ lột xác, hãy đợi đấy.....hohohoC
uối cùng là học nấu ăn, cực hình,nhục hình và hành hình, kinh khủng cuộc đời khi phải vào bếp, hix...mãi mãi khổ thân, chí ít gì cũng hứa với M, với T là tết này nấu cho mấy nhóc 1 bữa ra trò rồi. Còn hứa là làm socola thật là ngon cho ngày 14/2 nữa, mà đến bây giờ vẫn chưa tìm ra công thức làm socola. Mấy ngày ôn thi, lẩn quẩn trong bếp, ngó nghiêng ngó ngửa papa nấu ăn.... thành quả là học được 3 món. Thứ nhất là rau cải xào thịt pò, thịt pò xào rau cải zà xào lẫn lộn rau cải zới thịt pò, kaka...
