My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for fist day of year

Entry for fist day of year magnify
Image

Muốn viết 1 cái gì đấy, nhưng ko thể, những ngón tay đan xen, gõ lọc cọc trên bàn phím, 1 mớ kí tự hỗn độn xếp thành từng dòng chữ ko nội dung, lại xoá, nó chẳng bít viết gì, chỉ thấy người bực bực, buồn buồn, những nỗi buồn vô cớ, những nỗi bực nhọc vô nguyên căn... cứ thấy mưa lại nôn nao 1 cảm giác vớ vẩn ko có tên...

Lạnh, ngày đầu năm, phố ko mấy rộn rã, cứ như ngày thường lại thấy người qua qua lại lại thế mà đỡ vắng hơn... mưa kàng lúc kàng nặng hạt, trắng xoá, loang lổ cả 1 vùng trời xám xịt... bóng dáng người đi trên phố lúc mờ lúc rõ, như những vết mực màu nhạt nhoà.

Cố tìm 1 khoảng khắc đáng nhớ... lắc đầu, dạo này trí nhớ kém quá, già chăng, ko nhiên lại mọc ra 1 nỗi sợ : sợ mình già, sợ cái chết, âu ko phải chuyện tiêu cực của tuổi trẻ nhưng nghĩ đến nó cũng như 1 sự chuẩn bị ( cánh cam nói thế mà ^____^).

7h sáng, hôm nay nhất định phải dậy sớm, làm 1 việc thật í nghĩa để năm 2007 sẽ là 1 năm có nhiều sự kiện cho bản thân, thế mà giờ này còn ngồi trên net. Ngẫm: hình như ngày mùng 1 năm nào cũg y hệt thế này, tối đêm giao thừa vach muốn rách tờ giấy xem ngày 1 nên làm gì để cải thiện cái năm cũ... ôi, lười vẫn hoàn lười. Nhìn lại 1 năm trôi qua, dường như mình vẫn ko thay đổi gì, đáng lo thật... ngày kàng học tệ hơn, kàng lúc kàng khó tính hơn, suy nghĩ thì non kém, chẳng chăm chỉ lên tí nào... túm lại là zẫn dậm chân tại chỗ, bản chất bất di bất dịch, nếu có nhúc nhích 1 tẹo thì ko nhìn cũng biết chỉ có thể đi xuống thôi, khổ thân

Image Image Image Image
CUỐI CÙNG LÀ LỜI ƯỚC CHO NĂM MỚI : THƯA CHÚA THƯA PHẬT CON CHỈ CÓ 1 MONG MUỐN, MONG MUỐN TỘT BẬT LÀM SAO CHO CON ĐƯỢC CHĂM CHỈ HƠN NĂM TRƯỚC, OKE! NẾU LINH NGIỆM CON XIN CHIA 1/5 SỐ TIỀN LÌ XÌ NĂM 2008 CHO NGƯỜI
.....OH, CON NGHE AI ỪH RỒI ĐẤY Ạ. THẾ NHÁ