Diary of week
Saturday, December 30, 2006 12:11:00 PM
MON
Ngày đầu tuần ...có lẽ theo nó là 1 ngày êm ả nhất trong tuần, ko có chuyện gì xảy ra, cho đến khi...
TUE
Cái nhà hàng xóm mọc ra 1 ông già râu quai nón, suốt ngày khụ khụ,mình ghét nhất là phải nghe thấy ai đấy ho mặc dù biết ko ai muốn thế cả, và chuyện này vẫn ko bực mình bằng chuyện...
WED
Cái nhà phía bên phải và bên trái bắt tay nhau cùng nâng cấp, thế là bao nhiêu âm thanh đáng ghét nhất trên đời chen lấn chiếm chỗ trong cái tai pé tí của mình. Ko ngủ được, ko học được, ko xem tv hay nghe nhạc được, bực hết cả mình, nhìn đâu cũng muốn nổi trận lôi đình...
THU
Đâu phải mỗi mình bực, cả papa & mama, cả dãy nhà, cả khu phố đều bực dọc nhìn ai cũng thấy đường hẻm đầy trán, mặt mày nhăn nhó, chỉ trỏ vào 2 cái nhà đang xây, bố cứ suốt ngày xa xả mắng mình, mẹ cũng thế, điên mất
FRI
Ngày mưa, 1 ngày yên ả, 2 nhà 2 bên tạm ngưng chiến, 1 ngày yên ổn nhì cuộc đời, thấy ai cũng vui vẻ lên hẳn, bố nói cười huyên thuyên, mẹ lên xuống kể chuyện lối xóm, hay nhờ
SAT
Cả ngày hôm nay ko có ở nhà, ko bít cơ sự diễn ra thế nào ^^
(1 cái blog entry cho cả tuần, hìhì)

