My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

I love cartoon

Happy Feet - Thế giới của chim cánh cụt

Trong một thế giới rộng lớn của "Đế chế Chim cánh cụt" (Emperor Penguins), đó là một khu vực xa xôi của Antarctica, nơi mà bắt buộc ai cũng phải biết hát, bởi vì họ cho rằng "cái nơi lạnh lẽo ấy phải có tiếng hát để làm ấm trái tim mọi người". Vì thế, nếu bạn không biết hát, bạn sẽ không có ai làm bạn với bạn đâu. Vậy mà... có một chú chim cánh cụt đúng ra là không nên sinh ra ở đó...

Người hùng của chúng ta, chú chim cánh cụt Mumble (do diễn viên Alijah Wood lồng tiếng) là con trai của vợ chồng cánh cụt Memphis (do diễn viên Hugh Jackman lồng tiếng) và Norma Jean (do diễn viên Nicole Kidman lồng tiếng). Cậu không biết hát, nhưng bù lại, cậu khiêu vũ rất giỏi. Cậu nhảy giỏi như thể cậu sinh ra chỉ để nhảy, những bước nhảy hippity-hippity rất ứ là cánh cụt (chắn chắn bạn sẽ bị thu hút bởi các bước nhảy diễn ra trong phim, vì nó rất là dễ thương và rất nhộn).


Mọi người xa lánh Mumble như thế nào không cần biết, cậu vẫn có một người bạn rất có cá tính ở bên cạnh mình, đó là chú chim cánh cụt Gloria (do diễn viên Brittany Murphy lồng tiếng). Người bạn này của Mumble lại hát rất hay (nhất là hát nhạc R&B). Thế là họ đã trở thành một đôi bất khả chiến bại...

Ice Age 2 - Kỉ băng hà tan

Kỷ Băng Hà sắp chấm dứt, và tất cả các loài vật đang sung sướng trong thế giới mới của chúng giữa tảng băng tan. Manny, Sid, và Diego nhanh chóng nhận ra việc thời tiết ấm dần lên có thể dẫn tới một điều khủng khiếp: tảng băng sắp vỡ và điều đó đe doạ cuộc sống của toàn bộ thung lũng. Cách duy nhất để sống sót nằm ở đầu bên kia thung lũng...

Theo trào lưu làm phim ở Hollywood hiện nay, hễ phim nào có phần 1 thường phải có phần 2 (vài năm hay vài chục năm sau đó!). Đôi khi phần 2 lại chẳng liên quan gì đến phần 1, bởi nhà sản xuất cho rằng do thời gian “cách biệt”quá lâu (10 năm chẳng hạn), người xem đã quên ráo trọi! Tuy nhiên, “Ice Age” (2002) đã thu ngót nghét 170 triệu USD, nên không có lý do nào các ông chủ Hollywood lại ngồi im trên “đống vàng” mà không chịu đào lên cho nhanh. “Ice Age 2” được công bố sẽ có tiếp phần 2, chỉ sau khi “Ice Age” được chiếu 2 tháng! Dù vậy, vào thời điểm “Ice Age” được công chiếu, nó là phim hoạt hình “độc quyền” được vẽ bằng kỹ thuật vi tính và không có sản phẩm cạnh tranh nào của hãng Pixar hay Dreamworks. Khán giả xem “Ice Age” và cảm thấy nó hơi đơn điệu bởi không gian u ám ít màu sắc, chỉ gói gọn trong vài ba nhân vật, âm nhạc không vui nhộn và nhất là diễn viên lồng tiếng toàn những tài tử vô danh. Nhưng đến ngày nay, khi xem lại DVD “Ice Age”, bạn có cảm thấy quả thật nó có một sắc thái riêng biệt, khác hẳn dòng phim hoạt hình vi tính cùng thời như Shrek chẳng hạn. Nếu so sánh với những phim hoạt hình 3D gần đây như “Little Chiken” hay “Valiant”, “Ice Age” 2002 có cách dàn dựng độc đáo, bởi đạo diễn dùng những đoạn đối thoại để dẫn dắt câu chuyện hơn là bám víu vào hình ảnh. Chính vì lời thoại trong phim mang nặng tính nhân bản và triết lý làm người, nên nó có một sức sống mãnh liệt, để nuôi dưỡng cho sự ra đời của “Ice Age 2”.


Nếu bạn đã từng xem “Ice Age”, hẳn không thể quên một nhân vật phụ không được giao cho một câu đối thoại nào trong phim. Nhưng lại là nhân vật đặc biệt thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ màn mở đầu của phim. Đó là con sóc thời tiền sử tên Scrat, luôn tìm cách “chạy đua” với hạt dẻ của mình. Scrat được khán giả hâm mộ đến nỗi nhà sản xuất phải làm một bộ phim ngắn riêng cho nó, ngay sau khi “Ice Age” hạ màn trên các rạp chiếu phim. Hiểu được tâm lý khán giả, đạo diễn Carlos Saldanha đã tận dụng Scrat làm hình tượng quảng cáo cho “Ice Age 2”, đồng thời nhận lời làm mẫu quảng cáo cho các rạp chiếu phim “xin hãy tắt điện thoại trước khi xem phim” để lăng xe Scrat. Scrat quá nổi tiếng nên lần này trong “Ice Age 2”nó phải vai diễn quan trọng hơn trước. Ngoài ra, 3 nhân vật chính của “Ice Age” cũng có mặt trong “Ice Age 2” (dĩ nhiên). Lần này, chú voi mammoth Manny, chú lười Sid và anh cọp răng kiếm Diego bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới đầy màu sắc hơn, với tình bạn thâm giao tri kỷ, với thung lũng hoa lá xanh tươi nằm lọt trong một tảng băng lớn và rất nhiều nhân vật khác xuất hiện trong phim. Phần mở đầu thật tươi vui với các mẫu đối thoại dí dỏm. Rồi “the day after tomorrow” bắt đầu khi nhiệt độ tăng dần lên làm tảng băng bắt đầu “melt down” và đe dọa “nấu canh” toàn bộ sinh vật bên trong. Thế là, để sinh tồn, 3 nhân vật chính của chúng ta đã cùng những sinh vật khác, làm một cuộc hành trình đến tận cùng thung lũng, nơi mà theo truyền thuyết có một chiếc thuyền sẽ giúp chúng thoạt nạn “hồng hải”. Mọi sinh vật lũ lượt bỏ đi gấp rút, ngoại trừ anh chàng Srat, bởi nó đang loay hoay với hạt dẻ của mình ngay bên rìa tảng băng đang bị chảy. Dọc đường đi, 3 anh chàng độc thân vui tính đã kết nạp thêm 3 nhân vật mới, đó là cặp tình nhân possum tên Eddie và Crash, và nàng mammoth Ellie từ nhỏ đến lớn cứ ngỡ mình là loài possum. Thế rồi chuyện gì xảy ra phải xảy ra, bởi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Chàng và nàng mammoth “fall in love” được lồng trong bối cảnh tình bạn với các nhân vật còn lại. Tuy nhiên, phần 2 của “Ice Age” lại nghèo nàn về nội dung hơn phần 1. Nếu phần 1 là niềm tin, là tình bạn chân thành, phần 2 lại nói về thảm họa,tuyệt chủng và chết chóc. Không có nhiều nhân vật phản diện trong phần 2, bởi kẻ thù chính của nhóm Manny chính là thiên nhiên. Nhưng cũng như phần 1, “Ice Age 2” có nhiều đoạn đối thoại để chuyển mạch phim. Với cốt truyện khá đơn giản, nhà biên kịch biết cách hướng sự chú ý của khán giả vào các câu chuyện nhỏ hơn, và hiệu quả của nó lại thành công một cách lạ lùng. Khán giả hứng thú từ đầu đến cuối, bởi rất nhiều tình huống hài hước ý nhị. Khi mọi người không còn nhớ đến mối hiểm họa gần kề, Scrat lại xuất hiện với hạt dẻ của nó để hướng người xem trở lại chủ đề chính của phim. Chẳng khác nào như khi bạn ăn lẩu mắm, lâu lâu phải gắp một cọng thèo nèo hay rau đắng, để tự nhủ rằng mình đang ăn lẩu mắm, chứ không phải lẩu Thái Lan hay lẩu canh chua. Và cọng thèo nèo hay rau đắng này không những giúp chúng ta có cảm giác thật ngon miệng, mà còn không nhàm chán!


“Ice Age 2” là một bộ phim không quá chú trọng về mặt hình thức, hay tìm cách “cù lét” càng nhiều càng tốt, mà chỉ tập trung về đối thoại và tình huống nhân vật. Đôi khi nó hơi rập khuôn nên tạo cảm giác “mono”một chút. Nhưng nhìn chung, “Ice Age 2” khi so sánh với các bộ phim hoạt hình 3D thương mại, lại giống như một “làn nắng ấm” đầu mùa Đông ở Úc, khiến mọi người tươi tỉnh hơn. Dù vậy, không thể nói “Ice Age 2” không bị ảnh hưởng bởi dòng phim hoạt hình hiện nay. Khán giả mê phim hoạt hình chắc còn chú ý một đoạn trong “Madagascar” với lời nhạc là “you got to move it move it” và các nhân vật trong phim lại náo động khi đoạn nhạc này nổi lên. Trong “Ice Age 2” cũng có một đoạn tương tự như vậy và đoạn này đã khiến bộ phim bị vô duyên một chút. Ngoài ra, một số tình huống hài hước theo phong cách “hiện đại”, chỉ có thể hiểu và cười khi bạn là người thành niên. Nhưng nói chung, “Ice Age 2” vẫn giữ nguyên cái hồn lúc ban đầu của nó mà không đi chệch hướng. Đây là điểm hiếm thấy ở các phim “hậu” phần 1.


Về mặt đồ họa vi tính, rõ ràng “Ice Age 2” có bước nhảy vọt trong 4 năm qua, kể từ phần 1 năm 2002. Các nhân vật trong phim linh hoạt hơn dù tạo hình của chúng có vẻ thô kệch nếu so sánh với lối vẽ của hãng phim Pixar. Hãng Fox 20th Century không phải là đối thủ của hãng Pixar hay Dreamwork, nhưng “Ice Age 2” vẫn đủ khả năng chinh phục khán giả không thua kém “Toy Story 2”.


Ngoài dàn diễn viên lồng tiếng của phần 1 như Ray Romano, John Leguizamo và Denis Leary, nhiều tên tuổi sáng chói của Hollywood như Queen Latifah, Leno, Will Arnett và Josh Peck sẽ đến với khán giả trong phần 2. Giọng nói đầy quyến rũ của các ngôi sao này sẽ khiến cho “Ice Age 2” trở nên biểu cảm hơn.


Sau cùng, không thể nói gì thêm, vì muốn dành lại một chút bất ngờ cho bạn đọc khi xem bộ phim này, chỉ có thể kết luận “Ice Age 2” hấp dẫn đến mức không chỉ trẻ em đua nhau kéo đến rạp, mà ngay cả người lớn cũng không thể cưỡng lại sức thu hút mạnh mẽ của nó.


Spirit: Stallion of Cimarron - tiếng hát của gió và bầu trời

Tôi ở nơi đây, chính là tôi đây. Tôi đến với thế giới này thật hoang dã và tự do. Tôi ở nơi đây. Thật trẻ trung và dũng mãnh. Ở chính nơi mà tôi đã thuộc về nó. Một thế giới mới, một khởi đầu mới lại đến và tôi luôn sống trong nhịp đập rộn ràng của tuổi trẻ. Một ngày mới, một vùng đất mới đang chờ đợi tôi phía trước. Tôi ở nơi đây (Here I Am)




Spirit: Stallion of Cimarron - tiếng hát của gió và bầu trời


Câu chuyện diễn ra ở miền Viễn Tây xa xưa của nước Mỹ đất đai trù phú. Đó là nơi có những miền sa mạc rộng lớn, những vùng đồng cỏ bát ngát, những dãy núi đá hùng vĩ, và con suối chảy trắng xiết. Đó là nơi "tôi vẫn nhớ, gió, mặt trời và bầu trời luôn gọi tên tôi", và là nơi bầy ngựa hoang phóng mình dũng mãnh cùng muôn thú. Và chính nơi đó, một chú ngựa con vừa sinh ra đời...


Tôi ở nơi đây, chính là tôi đây. Tôi đến với thế giới này thật hoang dã và tự do. Tôi ở nơi đây. Thật trẻ trung và dũng mãnh. Ở chính nơi mà tôi đã thuộc về nó.


Một thế giới mới, một khởi đầu mới lại đến và tôi luôn sống trong nhịp đập rộn ràng của tuổi trẻ. Một ngày mới, một vùng đất mới đang chờ đợi tôi phía trước. Tôi ở nơi đây
(Here I Am)


Lời ca của bài "Here I Am" vang lên thật êm đềm mượt mà. Chú ngựa con qua thời gian trở thành một chàng ngựa dũng mãnh, kiên cường ngày ngày in vó ngựa khắp nơi. Dấu chân ngựa trải qua khắp miền đồng bằng, lên những dãy núi cao, dưới những con suối, không bao giờ ngừng. Thật tự do, mạnh mẽ và đầy sinh khí...


Tôi lắng nghe tiếng gió băng ngang cánh đồng.
Âm thanh mạnh mẽ ấy đang gọi tên tôi.
Nó hoang dã như dòng sông, ấm áp như mặt trời.
Vâng tôi ở nơi đây, nơi tôi luôn thuộc về nơi đây...


Đó là nơi dưới bầu trời đầy sao
Có những con chim đại bàng tung cánh.
Nơi này chính là thiên đường
Là nơi tôi gọi là nhà.


Là ánh trăng mọc trên rặng núi.
Là tiếng thì thầm của gió qua ngọn cây
Là làn sóng nhẹ lan trên mặt nước
Không điều gì cách tôi khỏi nơi đây...


Dù ở bất cứ nơi đâu, tôi vẫn luôn nhớ một điều.
Chính nơi đây, là nơi tôi sẽ trở về...
(I will always return)



Mạnh mẽ, tự tin, tự do ... nhưng chú ngựa vẫn chỉ là một con ngựa non ngây thơ đối với cuộc đời. Không có trận chiến nào kiên cường và khó khăn hơn là cuộc đời. Trong một lần tò mò khi thấy con người, chú ngựa bị những tay lính của đoàn kỵ binh Mỹ truy đuổi và bắt được. "Ngựa non háu đá" - hình ảnh con ngựa bị đoàn người rượt đuổi, để rồi vùng vẫy trong nổi tuyệt vọng, có gì đó vừa mạnh mẽ vừa bất lực. Lời bài "You can't take me" (Không thể bắt được tôi) lại vang lên, có chút kiêu căng tự tin, vừa lại có chút tuyệt vọng, vang gọi tha thiết của 1 chú ngựa non chưa thật sự trưởng thành...


Ta phải trở lại chính mình. Ta không thể bị đánh ngã, đó là sự thật.
OK, ta sẽ tự tìm lấy con đường của mình.
Ngươi sẽ không đời nào đánh bại ta, KHÔNG ĐỜI NÀO...
Đừng hòng đánh giá điều gì cho đến khi được điều ẩn chứa bên trong

Đừng đẩy ta, nếu không ta sẽ đánh trả!
Ta không bao giờ thua, không bao giờ đầu hàng.. KHÔNG BAO GIỜ..
Cho dù ngươi bắt được ta, cũng không thể cưỡi được ta
Ngươi không thể tự nhiên đi với ta
Ngươi không thể bắt được ta
Ta luôn tự do !!!
(You Can't Take Me)


Dù có thể bắt được, không ai có thể thuần phục được con ngựa này. Người gục ngã, người bị đá ngã dài trên mặt đất... không một ai có thể ngồi yên trên lưng chú ngựa. Chú ngựa không thể chấp nhận sự thật, cố gằng trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi hơn bao giờ hết. "Get Off My Back" lại trỗi lên kiêu căng, tự cao "Well, you think you take me on? You must be crazy!". Nhưng sự thật vẫn là sự thật, "Không có con ngựa nào là bất khả chiến bại!". Chú ngựa hoang dã ngày nào sẽ phải trở thành nô lệ của con người. Phải cùng con người ngang dọc Tây Bắc để khám phá những miền đất hứa....
Cuộc hành trình của chú ngựa và chàng trai da đỏ là những ngày tháng bị giam cầm và đối mặt với hiểm nguy, gian khổ đển trốn thoát. Có những lúc tưởng chừng như thất bại, chán nản, tuyệt vọng và buông xuôi. Chỉ còn những hồi tưởng lại những ngày tháng lừng lẫy huy hoàng cùng bầy ngựa hoang dong duỗi cùng trời cuối đất. Rồi một ngày, chú ngựa hoang phát hiện ra rằng con người đang tiến về miến đất hứa quê hương của mình. Niềm tin về sự tự do và trốn thoát trỗi dậy hơn bao giờ hết, bất khuất và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó là chính thời điểm chú ngựa non ngày xưa thật sự trưởng thành. Đã đến lúc phải quay trở về, và cũng là lúc có một cái tên - Spirit - tinh thần của gió, của mặt trời, của đồng cỏ, của miền Tây và của tự do!


Sau Shrek, Dreamworks SKG lại làm thêm một phim hoạt hình mới nữa, nhưng lần này quay trở về với thể loại 2D truyền thống. Hình ảnh của phim là một sự kết hợp hoàn hảo của 2D và chút kĩ thuật 3D làm phông nền, đã dựng nên thành công khung cảnh hùng vĩ đến kì ảo của miền Tây hoang dã một cách thật sống động. Tuy bộ phim có cốt truyện tương đối bình thường, nhưng thay vào đó là cách dẫn truyện thật sáng tạo. Câu chuyện được kể qua lời tự sự của một con ngựa, đan xen vào đó những ca khúc mượt mà êm dịu của Hans Zimmer (thể hiện Bryan Adams). Những ca khúc đó không chỉ góp phần tô điểm màu mè thêm cho bộ phim, mà cũng chính thay thế những lời tâm sự đầy tha thiết và khát khao của một chú ngựa. Bộ phim dẫn dắt người xem chìm đắm vào những giai điệu du dương mượt mà, tựa có cảm giác lâng lâng bay lạc vào những khung cảnh kì vĩ tuyệt vời.

1 vài phim hoạt hình hay nà

Download