My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

" Me^t. "

" Me^t. " magnify

Hôm nay mệt quá, sáng ngủ dậy cứ thấy người uể oải hết cả. Chắc do trở trời, quy nhơn mấy ngày mùa hè khó chịu thiệt. Yêu lắm cái mùa đông  ở xứ này, chỉ se se lạnh đủ làm người ta diện áo khoác ra đường thui. Thế mà lại hay, chứ lạnh quá lại chẳng ai ra đường nổi. Chậc đang ngồi giữa mùa hè mà nghĩ pa cai'chuện này cũng thấy mát người ra, chắc nóng quá đâm ra ai cũng thấy mệt chứ chẳng riêng  gì mình. Sang' ngủ dậy lúc 8h, cho Bắp ăn xong típ tục ngủ từ 9h  đến 11h rồi ra net ngồi đến giớ này đây. Mệt lắm mà cũng ráng ngồi nghiên cứu mấy cái ảnh hôm qua chú Nguyên đưa cho mình chỉnh sửa. Tội cái thân mình qá, làm việc mà cứ phải trốn chui trốn lùi thế này, mà cũng chỉ tại papa cả. Papa chỉ thích mình làm bên kinh  tê', ko  thích mình đâm đầu vào mấy cái hình ảnh này, chậc, làm designer đâu có gì là sai  trái. Mà đây lại là cái sở thích cả đời của mình. Lâu rồi mới làm lại mấy thao  tác lóng ngóng tay chân hết cỡ, làm mãi mới xong cái ảnh đồi gió hú cho  chú ấy. Bảo 11h trưa qua mà đi biệt tăm giờ chưa thấy qua, kì cục... à rưa nay hẹn Molin làm bài tập làm văn nữa chứ. Tôi' nay  tiếp tục vi vu với Trà mập lên cầu Nhơn Hội hehhe, yêu cuộc sống này quá... nhưng  mà mệt quá, chắc ốm rồi...