.S.l.e.e.p.i.n.g.
Thursday, June 22, 2006 5:41:00 AM
Sáng tinh mơ, lại được papa típ tục thuyết giáo về những lợi ích thiết thực của việc học ĐhQn và những cái bất lợi khi đi học xa, sự ca ngợi quá mức của mình dường như được di truyền từ papa, hôm nay mới nhìn rõ đây, ôi trời, ngày nào cũng đều đều giọng như zậy mà mình cũng cố nghe được. Oài, k thể được phải vùng dậy, phải đấu tranh vì lẽ phải, vì tương lai tươi sáng chứ, cuộc đời mình ko thề chôn chân ở đây được phải đi phải tìm cuộc sống mới, papa mama mà cứ như thế này hoài mình sẽ chóng thành con ngốc mất. Sóng thần ơi dâng lên, cuốn cái nhà của tui đi xa thiệt là xa, hix.... chờ tui thi xong rồi, tui tìm lại papa mama tui cũng được, ôi điều gì đã khiến mình nảy sinh những tư tưởng tội lỗi tày trời zầy hổng bít, phải chăng mình đang quá ích kỉ, quá cá nhân, chỉ nghĩ đến tương lai của mình mà ko nghĩ đến gia đình chứ..... Vậy thì sao papa mama ko nghĩ cho mình, xin lỗi trước à, con sẽ ra đi , hãy tha thứ cho kon papa mama yêu quý !!!
