My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

◊◦◊◦◊◦ Sorry ◦◊◦◊◦◊

◊◦◊◦◊◦ Sorry ◦◊◦◊◦◊ magnify

Cái trường Đại Học quy  nhơn quái quỷ, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét mình đã ko  muốn thi  mà nó cứ đày đoạ mình thế này, chán chết được, lần trước đã gửi cho  nó hẳn 3 cái hình thẻ rùi mà bây  giờ nó còn gửi cái thông báo về bắt nộp  thêm 3 hình nữa, xui  thế chính papa lai  nhận được cái thông páo đó mới chít, ông  í tức tốc bắt mình đi  chụp hình ngay để nộp, nhân cơ hội  này mình muốn xin cho mình thi  xì gòn chứ mình chẳng  muốn thi  quy  nhơn tí nào... thế là ông  quát cho  1 phát mình nín như hến luôn... ko  dám hó hé gì, chẹp cả tuần nay  mình và Xuân Anh, Trà mập toàn bàn tính làm sao để đi  thi  ở bên trường kĩ thuật cơ điện mà ko  bị phát hiện... Vì nếu thi trường ĐHQN thì thi  ở tại đó, còn thi Khoa K.tế thì thi  trường kĩ thuật sát bên, ngày thi papa sẽ đèo mình ngay  tại  trường ĐHQN, chỉ cần papa vừa khuất bóng là mình sẽ phóng như bay sang  trường bên kia ngay... haha... ép được con à, nhưng  mà thấy buồn thiệt, tự nhiên đi  thi mà như đi  buôn lậu, trốn né, đi  thi  mà tính toán làm sao  để chạy được trường này sang  trường kia.... chán, papa ơi, papa đừng làm zậy, tội  con lắm