My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

{..Ju*ly..}

{..Ju*ly..} magnify

À ừh, 1 câu  hỏi hơi  ngớ ngẩn 1 tí.... ở cái tủi như thế này thì chuyện lấy chồng được xem là 1 chuyện ko  tưởng, thế mà vừa phát tán câu  hỏi này ra khỏi mồm đứa nào cũng tranh  nhau  trả lời ào ào.... mà đa số phiếu bầu chọn cho  giải pháp ấy là cái chết, ngoài sức tưởng tượng của mình đấy, cứ nghĩ cái lũ hám zai, thấy zai là đứa nào mắt cũng như đèn pha xe hơi như mấy đứa này thì hẳn đầu óc phải lãng mạn lắm chứ, lại còn nghĩ chắc tụi nó sẽ mơ đến 1 gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh, những đứa con mà chúng tự sinh  ra tự đặt tên, những đứa con sản phẩm của tình yêu, của cuộc đời của bầu trời của dòng sông và con đò....stop stop, chết thật bệnh  sến cứ bộc phát vô tội  vạ như thế này thì hỏng, thảo nào mỗi  lần mình sắp tuôn thơ tuôn văn ra mấy đứa cứ chạy lại pịt mồm chặt khừ, hix... Mình hay  đặt câu  hỏi thế thôi  chứ hầu hết là chưa có sẵn câu  trả lời, đứa nào cũng bảo gái có  chồng như gông đeo cổ, như cá vào chậu  như chim vào lồng thà yêu nhau  đến chết chứ thề nguyền với nhau  ko cưới, Xuân Anh  với thèng Khoa yêu  nhau thế mà mỗi lần hỏi chúng nó định chuyện cưới xin như thế nào, mặc dù là hỏi đùa mà chúng cứ giãy nảy như đĩa phải vôi... ơn'... Chắc cái nhóm của mình toàn mấy đứa con nít, hì, nếu có hỏi mình cũng chẳng bít nói thế nào, à ừh, nếu co' chồng phải thoả thuận trước ngày cưới là hắn phải cho  mình ngồi net cả ngày, phải để mình chơi  game overnight, mình chỉ có việc ngồi chơi  còn hắn làm hết tất tần tật mọi chuyện trong nhà... hahaha, thoả thuận thế đấy xem còn ai  dám ép tớ cưới chồng ko ...