My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Kem tro^n' thue^'

Kem tro^n' thue^' magnify

Nghe tiếng lâu  rùi mà hôm nay  mới được ăn đây  này, đúng là trăm nghe ko  bằng 1 thấy, kem thì mình ko  hảo nhưng  mà mình mê nhất là món yaourt, ngon là 1 phần, nhưng  những  đứa nhí nhố như  mình và Xuân Anh  thì chì thích những hình hoa văn hoạ tiết ở trên lớp bề mặt của hủ yaourt, làm hay  nhỉ,  hỏi nhỏ chị chủ quán bí quyết mà chị í im pặt, lắc đầu..... cười, oài hihi nếu  như nói được thì chị í đã nói cho  hàng chục người khác rùi, Quy  Nhơn chỉ có chỗ này là bán yaourt đặc biệt kiểu này thôi. Ngon thì ngon thật nhưng  mà mỗi lần ăn vất vả quá, đã bảo là trốn thuế mà lị, nhà lúc nào cũng cao  cổng kín tường. Muốn ăn phải đứng ở ngoài kêu  vọng vào, kêu  đến khi  rả người đi  mới thấy có người ra mở cửa. Mình với Xuân Anh  vừa vào đã thấy thêm vài đứa nữa ùa vào, đông  nghẹt, nhà bé tẹo à, chỉ có vài bộ bàn ghế thấp thấp, mấy đứa ngồi  ăn mà thấy chật vật thấy ớn. Ban đầu ăn kem, mình bỏ nguyên ly, cho  Xuân anh  hưởng sái, ngồi chờ yaourt mà cứ như chờ điểm thi  tốt nghiệp, hồi hộp ghê, nghe Xuân Anh  quảng cáo quá trời mà, nên đâm ra háo hức, hihihi..... rồi  cũng được toại nguyện.... Có 3 loại: cam, dâu, sữa ... dù no  lắm nhưng  mình và Xuân Anh  vẫn cố ăn cho  đến khi  nào nhìn hết tất cả nhữg hình hoa văn thì mới thui, hic.... lúc đứng lên đi  về mà cứ chống nạnh thở hồng hộc vì no quá đi  ko  nổi....., tiếc là ko  bán bì mang  về nhà ko  thì mình đã mua cả mớ cho  bé Bắp, cho  mam, papa rùi. Hẹn lần sau  ngen....