»~:¤.(¯`°•.NRG | New Radiancy Group.•°´¯) .¤:~«
Saturday, November 3, 2007 7:41:04 AM
Credit to Sarah @ ilovenrg.com, Pim & DinhKienLacPhong @ YAN, Shai_Juni @ soompi
NRG

HISTORY

Đầu tiên phải kể tới nhóm Hamo Hamo, thành viên không phải ai xa lạ, đó là Chun Myung Hun và Lee Sung Jin. Họ biểu diễn 2 bài hát Pang Pang và Papillon nhưng không gây được tiếng vang nào.
Thế là 2 backdancers của Hamo Hamo là Moon Sung Hoon và No Yoo Min được gọi vào nhóm, sau cùng là Kim Hwan Sung (thành viên cũ của ban nhạc đã tan rã Kabi Kabi). NRG ra đời, tên đầy đủ là New Radiancy Group.
Hamo Hamo ~~>[/COLOR][/I]

+ 2 backdancers của Hamo Hamo là Moon Sung Hoon và No Yoo Min ~~>

+ Kim Hwan Sung (thành viên cũ của ban nhạc đã tan rã Kabi Kabi) ~~>

= NRG

005
NRG ra mắt công chúng vào tháng 10 năm 1997 cùng với bài hát đưa họ lên đỉnh cao Hal soo is suh (I can do it). Chỉ sau đó 2 tuần, NRG đã giành được vị trí MC trong chương trình KM-TV "Show! Music Tank" trong vòng 10 tuần. TiffanyEeSuh AhChimEul (Breakfast at Tiffany's house) và Miso (Smile) tiếp tục được biểu diễn. Album đầu tay này đã bán được hơn 200.000 bản ở Hàn Quốc.
Thành công: Giữ vai trò MC cho chương trình KMTV "Music Tank" trong 10 tuần.
Album thứ 2 của NRG "Race" được phát hành tháng 10 năm 1998 với các hit đỉnh như SaRang ManDeulGi (Finding my love), Mesenger và Flight No. 817. Các bài này đã leo lên được vị trí cao trong bảng xếp hạng. NRG cũng bắt đầu tấn công vào thị trường Trung Quốc và Nhật Bản trong năm nay. Và album 2 của NRG đã bán được hơn 300.000 bản ở Hàn Quốc, 100.000 bản ở Trung Quốc và giành vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng trên Internet của Nhật Bản. Nhờ vậy năm 1998 này NRG đã gặt hái được một số giải thưởng cho Nhóm nhạc hay nhất.
Các thành công:
- Ca sĩ mới của năm 1998 của đài SBS cho bài hát thịnh hành.
- Ca sĩ phổ biến của năm 1998 của chương trình KMTV.
- Nghệ sĩ mới của năm 1998 của chương trình Seoul cho bài hát thịnh hành.
003

NRG quay trở lại vào tháng 12 năm 1999 nhưng chỉ với 3 thành viên, sau khi Myung Hoon và Sung Jin rời nhóm. Yoo Min, Hwan Sung và Sung Hoon tiếp tục công việc với việc ra mắt bài hát Face. Trong album "003" này có 2 sáng tác đầu tay của Myung Hoon là Dark Angel, Goowon. Sung Jin cũng bắt đầu làm VJ cho chương trình TV M.NET's Hot-line School.
Những gì 003 đã đạt được:
- Mới chỉ tổ chức 3 buổi concert nhỏ như các bữa tiệc nhỏ gặp gỡ fan chứ chưa có concert chính thức, 003 còn đang dự định biểu diễn 1 liveshow như thế vào tháng 7 tại 3 thành phố lớn ở Trung Quốc...
- Giữ vai trò MC tại I-TV "Music festival" tháng 3/2000.
- Biểu diễn tại China Festival ngày 1/5/2000.
- Tham gia các show SBS FM "Lee Jee Hun's Young Street" & "Joyful Youth with Ryu Si Won."
- Phát hành 1 album chính thức "003", 1 album carol "Kiss in Christmas" và 1 bộ album VCD & CD tại Trung Quốc "New Radiancy Greatest".
004

.............Và ngày đó đã tới, ngày 15-6-2000, một tin sét đánh... Hwan Sung oppa qua đời sau 5 ngày nhập viện vì căn bệnh viêm phổi do một lọai virus lạ gây ra. Sung Jin và Myung Hun trở lại NRG để hòan thành ước nguyện cuối cùng của Hwan Sung. Với tất cả niềm xót thương của mình, NRG phiên bản mới với 4 thành viên đã tổ chức thành công concert tại Trung Quốc dành tặng Hwan Sung vào tháng 7 năm 2000.
NRG cuối cùng đã quay trở lại vào tháng 5 năm 2001 với album được mong đợi "Bi (Sorrow). Họ biểu diễn bài Bi (Rain) (sáng tác của Kang Ta dành tặng Antonio) và sau đó là followed by SalMeun..GyeRan (Life is.. like an egg) được viết bởi Myung Hoon.
Concert đầu tiên của NRG tại Hàn Quốc được tổ chức vào tháng 8 năm 2001.
Sau một năm vắng bóng trên sân khấu ca nhạc, album 5 "Hit song" của NRG đã được phát hành tháng 2 năm 2003 với bài hit cùng tên. Chính nhờ sáng tác này của Myung Hoon, NRG lần đầu tiên đã giành được vị trí #1 trên bảng xếp hạng của Music Camp , đó cũng chính là món quà NRG cố gắng đạt được bấy lâu nay để dành tặng Hwan Sung! Nah Uhtukkae (What should I do?) và Chingu (Friend) tiếp tục được biểu diễn sau đó, đưa tên tuổi của NRG càng trở nên phổ biến hơn ở Hàn Quốc. Concert 2003 đã được tổ chức vào tháng 7. Đây là năm rất thành công và đáng nhớ đối với NRG, các oppa đã lọt vào top 10 ca sĩ của năm và được đề cử các giải thưởng:
- SBS Music Awards (2003)
- KMTV Korea Music Award, Singer of the Year (2003)
- The 18th Golden Disk Awards (2003)
Từng thành viên của NRG đã có những vị trí của riêng mình trong làng giải trí Hàn Quốc. Anh cả Sung Jin đã trở nên rất nổi tiếng khắp nước sau khi thủ vai chính trong chương trình của đài MBC "Aejungmanse (trò chơi hẹn hò)". Tính hài hước và vui nhộn của Sung Jin đã thu hút tất cả mọi người. Sung Jin đã quảng cáo cho các hãng công nghiệp "Ting", "KFC" và Pepsi trong năm 2002, đồng thời thử sức trong lĩnh vực điện ảnh lần đầu tiên trong SBS "Ddakjoa (Let's go)" vào tháng 1 năm này, sau đó là bộ phim trên mobile fone "A scamp and an egg" (2002), "Peer Tutoring" (2003) và làm MC cho MBC Music Camp trong 1 năm (6/2002 - 6/2003). Bộ phim mới nhất "Ukedongmoo" của Sung Jin có NRG hát soundtrack cũng được đánh giá cao.
Yoo Min thì từ tháng 1 năm 2002 đã giữ vai trò bình luận các chương trình game trên kênh Gembc, trở thành một game thủ chuyên nghiệp đầu tiên trong giới nghệ sĩ tháng 2 sau đó. Anh ấy cũng đóng vai Peter Pan trong vở nhạc kịch Peter Pan tháng 5/2002 và gặt hái thành công. Sung Hoon say mê với công việc sáng tác, hợp tác với nhiều ban nhạc hiphop mới như Stony Stunk; Sung Hoon còn mở một cửa hàng petdog tên là "*** Mania", sau đó gia nhập đội bóng chày Jemisama nổi tiếng của Hàn Quốc cùng với Sung Jin. Myung Hoon, bên cạnh việc tiếp tục là người sáng tác chính cho NRG, cũng tham gia nhiều show truyền hình, đóng vai chính trong chương trình KBS Saturday Daejakjun "Chiến tranh giữa các đóa hồng - Phần 2" và trở thành nhà sản xuất cho nhiều ca sĩ mới!
4/2004, album 6 của NRG đã ra mắt với nhiều giai điệu dance kết hợp hiphop đa dạng hơn với các bài hit DeHanGuhNa ManSe (Cheers for Korean) dành tặng đội tuyển Hàn Quốc tại Olympic 2004, soundtrack Ukedongmoo (Arm in Arm) & PungSuJiTan
003 ver.2

Năm 2005, NRG ra mắt album 7 "One of Five" chỉ với 3 thành viên, Sunghoon đã rời nhóm để lo việc kinh doanh của gia đình.
NRG tham gia rất nhiều variety shows như Xmas, Love Letter... , qua đó các thành viên càng khẳng định thêm tên tuổi của họ.
Hiện tại (cho đến tháng 10/2007), Sungjin vẫn đang trong thời gian phục vụ quân ngũ của mình (bắt đầu từ tháng 6/2005), Myunghoon do vấn đề sức khỏe ko cho phép trực tiếp tham gia việc huấn luyện, nên được chuyển đến làm việc tại các văn phòng quân sự của chính phủ. Các thành viên NRG vẫn có hợp đồng tiếp tục với Music Factory, cho dù giữa họ và công ty đã xảy ra nhiều mâu thuẫn (2006). NRG đã có một concert chia tay fan ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhóm không tuyên bố tan rã, chỉ là tạm dừng họat động, cũng có nguồn tin rằng sau khi hòan thành nghĩa vụ quân sự, họ sẽ trở lại vẫn với danh nghĩa một nhóm nhạc.
But with us NRG always has 5 members :X
PROFILE

++++++++++++++++++++++++++++++++

Myung Hoon cao, đẹp trai, chu đáo và tài giỏi. Anh ấy là một nhà soạn nhạc tài năng, đồng thời cũng là một ca sĩ, rapper và dancer. Anh ấy đều đảm nhiệm tốt. Anh ấy từng nói ”Tôi không muốn chỉ là một ca sĩ. Tôi muốn là một nhạc sĩ thật sự. Để sáng tác được một bản nhạc có chất lượng, tôi cố gắng nghe càng nhiều bài hát mà tôi có thể. Tôi tin rằng lắng nghe một loại nhạc có chất lượng là cách tốt nhất để tạo ra một loại nhạc cũng chất lượng không kém của chính mình.” Myung Hoon hiện đang đảm nhiệm công việc sản xuất cho NRG và nhiều nhóm nhạc mới.
Nhiều người nghĩ anh ấy là dancer tuyệt nhất nhóm. Anh ấy nhảy rất mạnh mẽ, nhịp nhàng và chính xác. Anh ấy nói đã quen với việc nhảy, hát và nhảy theo nhịp pop với các bạn từ hồi học TH trên các con phố ở Daehakro. Daehakro là một con phố đông đúc với rất nhiều nghệ sĩ, người biểu diễn và các rạp hát.
Anh ấy nói tiếng TQ khá tốt. Trên radio, Lee Ji Hoon của SBS đã hỏi Myung Hun nếu có 3 năm thì anh ấy muốn làm gì. Myung Hoon trả lời là anh ấy muốn học nhiều ngôn ngữ khác nhau. Có lẽ chính sự nhiệt tình này đã mang lại kết quả: anh ấy nói tiếng TQ tốt hơn tất cả các thành viên khác!
Myunghoon là một người nhạy cảm, hiểu theo cách này hay các khác. Bạn biết đấy, anh ấy là một nhạc sĩ, nên rất cần sự nhạy cảm.
Myunghoon, Sungjin và Yoomin sống chung trong một chung cư. Sung Jin và Yoo Min ở chung phòng, còn Myung hun ở riêng. Yoo Min và Sung Jin nói Myung Hun nhạy cảm với bât kỳ tiếng động nào, và ko thể ngủ nổi nếu một cái gì đó ảnh hưởng đến anh ấy.
Anh ấy không phải một morning-person. Anh ấy nói một trong những điều khó khăn nhất là ra khỏi giường vào buổi sáng. Có phải anh ấy là một mẫu nhạc sĩ điển hình ko nhỉ?
++++++++++++++++++++++++++++++++

Không ai có thể không yêu chàng trai đáng yêu này, luôn có một khuôn mặt baby và nụ cười thì luôn làm tan chẩy trái tim bạn. Con người Yoo Min còn đáng yêu hơn nhiều vẻ ngoài của anh ấy. Anh ấy thuộc tuýp người nhút nhát, rụt rè và rất hiếm khi nói “không” với mọi người. Và nếu ai đó làm tổn thương Yoo Min bằng một câu bình phẩm ác ý chẳng hạn, anh sẽ chỉ cười và không bao giờ “trả đũa” người kia. Anh ấy rất ngây thơ, y như Peter Pan vậy.
Bất kỳ ai trong số các fan ở TQ, đều nhận ra Yoo Min là người ăn nói kém nhất? Có lẽ không hẳn vậy. Từ khi NRG có thể nói được những từ đơn giản như “Xin chào”, “Tôi yêu bạn” trên sân khấu ở TQ.
Bây giờ Yoo Min đã có thêm vài hợp đồng trên đài phát thanh, đó sẽ là những cách giúp anh ấy tiến bộ hơn. Khi nghe anh ấy đọc một cái gì đó trên radio, bạn sẽ nghĩ anh ấy nên theo một khóa học đặc biệt về lỗi nói. Ví dụ, nếu cậu bảo anh ấy nói “His-reading-skill-is-terrible" thì Yoo Min sẽ nói là Hi-s-reading-skill-iste-rrible.“, chính xác là như vậy. Yoo Min thường có tật nói như vậy, đặc biệt là những câu chứa những từ dài hoặc từ tiếng Anh.
Dù sao khi Yoo Min nói, thật khó xác định là nó ám chỉ cái gì, bởi vì anh ấy luôn nói một cách không rời rạc. Và khi Yoo Min thử nói điều gì đó buồn cười, nó lại thường làm mọi người im lặng vì nó thực sự không hài hước tí nào và cũng không hài hước.
Và còn một điểm nữa. Nhiều người trong số các bạn nghĩ Yoo Min ngu ngốc? Yoo Min là người nổi tiếng đầu tiên ở HQ trở thành một game player chuyên nghiệp! Những trò chơi PC như Star Craft rất phổ biến ở HQ, có rất nhiều game shows được tổ chức trên TV và bao nhiêu người đã muốn làm một game player chuyên nghiệp. và Yoo Min đã làm được, người nổi tiếng đầu tiên làm được. Và không dừng ở đấy, Yoomin đã lập trình nên được các nhân vật trò chơi 3D, một trong số đó lấy hình mẫu mô phỏng từ Kim Hwansung Antonio. Điều này đã được thông báo trên một tờ báo lớn.
Còn gì nữa nhỉ? Ok, về cân nặng của anh ấy. Anh ấy lên nhiều cân kể từ album 4. Mùa đông năm trước là tồi tệ nhất. Khi Yoo Min bắt đầu đón vai Peter Pan, mọi người đã lo sợ anh ấy không thể “bay” lên được.
Trong một buổi phỏng vấn, NRG được hỏi “Ai là người có tâm hồn ăn uống nhất?”, tất cả members đều chỉ Yoo Min. Anh ấy thích ăn uống, và là một cậu bé khỏe mạnh. Anh ấy không đáng yêu ư? Anh ấy luôn là một cậu bé hạnh phúc và tràn đầy sinh lực.
++++++++++++++++++++++++++++++++

Bạn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của anh chàng mạnh mẽ này! Nụ cười bẽn lẽn của anh ấy làm bao nhiêu cô gái đổ rụp! Sunghoon rụt rè và nhút nhát nhưng khi ở cùng bạn bè, gia đình, anh ấy luôn hài hước và thích trò chuyện.
Sunghoon thích chơi bóng chày và computer games.
Nước hoa yêu thích của anh ấy là BVLGARI.
Anh ấy thích các món ăn Tây Âu như thịt bò, pizza hơn là thức ăn HQ.
Sunghoon thích đặt trước trà đá ở các cửa hàng café.
Ca sĩ yêu thích là Kang Ta, ngoài ra còn Woo Hyuk, người đã giúp anh ấy rất nhiều trong việc sáng tác.
Sunghoon sinh ra ở California, US nên anh ấy có quyền của 1 công dân Mỹ.
Tên tiếng Anh của anh ấy là David Moon.
Gia đình anh ấy trở về HQ khi anh ấy học tiểu học. Đây là một câu chuyện vui mà Sunghoon đã kể trên đài Lee jihoon´s gibbunwoorijulmunal: "Tôi bất ngờ được bầu cử làm chủ tịch hội học sinh. Tiếng HQ của tôi hồi đó chưa đầy đủ để làm việc này. Tôi thậm chí đã phải có riêng những buổi học tiếng Hàn. Khi tôi đứng lên đó để nói một bài diễn văn trước toàn trường, đầu óc tôi như tê liệt và tôi không thể bật ra một từ nào. Rồi sau đó tôi gõ đầu tôi vào cái mic, đúng vậy, không phải ngón tay mà là đầu tôi. Tất cả các học sinh đều thích thú với cử chỉ kì quặc đấy của tôi. Vậy là tôi chiến thắng và trở thành phó chủ tịch hội HS."
Đây là trích từ bài post của pez13oigt @ soompi (Oct 25 2006, 08:53 PM), một người bạn hồi nhỏ bên Mỹ của Sunghoon:
"Tôi biết Sunghoon hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi sống cùng thành phố và hay đi lễ ở cùng một nhà thờ. Sunghoon và anh em của cậu ấy dạy tôi đi xe đạp, từ đó tôi thường đạp xe đến nhà họ chơi Nintendo, nhưng rồi họ đều chuyển về Hàn Quốc sống cùng bố.
Hồi tôi 10 tuổi tôi có ghé qua Hàn Quốc và đến thăm gia đình cậu ấy, nhưng chỉ còn anh trai Sunghoon là còn nói tiếng Anh. Sunghoo n đã không còn nhớ chút gì. Chúng tôi cùng đi ăn ở TGIF, Sunghoon rủ các bạn cậu ấy đi cùng (có lẽ lúc đó họ đã thành các thành viên NRG).
Về việc Sunghoon rời khỏi NRG. Vâng, Sunghoon đã cho bố cậu ấy một phần gan của mình, ừm, 60% lá gan của cậu ấy đã được cắt ghép để bố cậu ấy tiếp tục sống... Mẹ Sunghoon có cho tôi biết là Sunghoon đang có những kế họach riêng. Gần đây tôi có gặp mẹ Sunghoon và em cậu ấy khi hai người qua thăm bà ở LA.
Tôi mừng là gia đình cậu ấy vẫn ổn. Tôi luôn coi họ là những người bạn ấu thơ đầu tiên của mình.
Tôi vẫn giữ liên lạc với dì của Sunghoon, bác ấy sống gần đây, và cả em trai Sunghoon nữa, vì việc học nên cậu ấy cũng đang ở Mỹ,
Còn về Sunghoon, tôi không gặp cậu ấy từ khi tôi 10 tuổi. Nhưng đúng là Sunghoon rất dè dặt, ít nói và nói năng cũng nhỏ nhẹ nữa. Khi tôi biết cậu ấy là rapper, tôi đã không thể nhịn cười, dù sao thì tôi cũng nghe Sunghoon rap rồi, cũng khá tốt."
Đây là một phần trong buổi phỏng vấn Sunghoon tháng 7.2001. Trong ( ) là những câu trả lời của anh ấy:
[Đây là những gì Sunghoon muốn ở cô gái trong mơ]
1. Một cô gái trông xinh đẹp khi (trang điểm).
2. Một cô gái trông xinh đẹp khi tóc cô ấy (dài ngang vai).
3. Tôi thích một cô gái (tốt bụng) hơn (xinh đẹp). -(hehe, tớ biết đso là một câu nói dối đặc trưng)
4. Tôi thích một cô gái giỏi (nấu ăn) hơn là giỏi (làm việc).
[Trả lời O (có) hoặc X (không]
1. Tôi thích một cô gái đã qua phẫu thuật tạo hình và xinh đẹp nhờ đó.
-- X. Tôi thích vẻ đẹp tự nhiên.
2. Nếu cô ấy yêu tôi, quá khứ của cô ấy không quan trọng
-- O. Quá khứ là quá khứ. Nó không thành vấn đề.
3. Tôi không thích hẹn hò với cô gái nhiều tuổi hơn.
-- X. Tuổi tác không thành vấn đề.
Sunghoon rất nhạy cảm, thực tế, có chừng mực và chân thật!
++++++++++++++++++++++++++++++++

Hwansung ... Đôi mắt anh ấy có hàng nghìn ngôi sao đang toả sáng bên trong. Anh ấy trông như một con người sống một mình (nội tâm?) và bướng bỉnh. Nhưng…thực sự, Hwan Sung thuộc tuýp người thích hoà đồng và vô cùng hài hước. Nếu bạn cần lời khuyên, hãy tìm đến anh ấy. Hwan Sung là em út trong nhóm nhưng trông rất giống một người anh lớn.
Hwan Sung nói anh ấy luôn muốn làm ca sĩ từ hồi bé tí. Anh ấy thích nhìn mọi người cổ vũ, nhìn anh ấy nhảy và hát. Anh ấy tham gia nhóm nhạc “Kabi-Kabi” và ra mắt khán giả dưới vai trò một ca sĩ khi anh mới có 15 tuổi (Tháng 11/1996). Và năm 1997 anh ấy trở thành thành viên của NRG. Hwan Sung nói đó là kỉ niệm hạnh phúc nhất đời anh ấy.
Mặc dù Hwan Sung nhạy cảm và trưởng thành hơn các cậu con trai cùng lứa khác, anh ấy vẫn gặp phải khó khăn để theo được lịch diễn dày đặc và giữ cân bằng giữa sự nghiệp ca sĩ với việc học ở trường. Anh ấy thường phàn nàn rằng không bao giờ có một giác ngủ trọn vẹn. Khi được hỏi “Làm một ngôi sao thế nào?”, Hwan Sung trả lời “ Tôi không thích những người bạn cũ gọi tôi là ‘Oh!NRG! và nhìn tôi bằng con mắt khác.
Đây là một cuộc phỏng vấn năm 1998:
1. Người mà bạn có thể trông cậy?
- Các thành viên NRG và cha mẹ tôi.
2. Bạn hạnh phúc khi…
- Tôi hát và các fan nhìn những gì tôi làm.
3. Bạn cảm thấy bị stress khi…
- Tôi phải đi ngủ với cái bụng lép kẹp.
4. Bạn cảm thấy cô đơn khi…
- Tôi ngồi ở ghế sau xe ô tô và nhìn ra ngoài cửa.
5. Bạn thích mùa nào nhất?
- Mùa thu.
6. Khi không phải đi diễn, bạn thích làm gì?
- Ngủ ở nhà, hoặc đi chơi với các bạn.
7. Nếu bạn thấy có một cô gái xấu xí cứ lẽo đẽo sau bạn, bạn sẽ phản ứng thế nào? – Tôi sẽ đối xử với cô ấy một cách dễ chịu vì cô ấy thich tôi. Diện mạo của cô ấy không quan trọng.
8. Cái gì là đẹp nhất trên cơ thể bạn?
- Đôi mắt của tôi. Mắt 1 mí.
9. Điều ước của bạn trong năm 1998
- Tôi ước NRG đều khỏe mạnh.
10. Hãy hình dung chân dung bạn trong tương lai?
- Tôi có một sự nghiệp vững chắc, và có một gia đình nhỏ hạnh phúc với người vợ yêu thương của mình.
Câu trả lời cuối cùng xoắn mạnh vào trái tim các fan. Anh ấy chỉ mơ ước có một sự nghiệp, lấy một cô gái mà anh ấy yêu, có những đứa con với cô ấy và chăm sóc gia đình hạnh phúc của họ. Anh ấy ko hề mơ ước trở thành một siêu sao. Anh ấy chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao người khác và tìm được hạnh phúc ở đó. Đã nhiều năm kể từ ngay anh ấy rời bỏ chúng ta. Chúng ta chắc rằng anh ấy đang hạnh phúc, hạnh phúc hơn ở đây, vì ko có những điều phải lo lắng, nỗi buồn trên Thiên Đường.
Trong bài hát “Antonio” “… Cậu biết không? Chúng mình luôn ở bên cậu. Chúng mình không thể chạm vào bạn, nhưng chúng mình có thể cảm nhận tâm hồn cậu. Cậu không nên cảm thấy cô đơn. Cậu không nên buồn. Chúng mình sẽ không khó nữa. Hãy hứa với chúng mình, Antonio. Cậu phải hạnh phúc."
++++++++++++++++++++++++++++++++
ENTERNAL LINKS
edit sau
MUTIMEDIA
₪ 7 official albums ₪
VOl.1


VOl.2


VOl.3


VOl.4


VOl.5


VOl.6

VOl.7


[/COLOR][/SIZE][/FONT]
NRG

HISTORY

Đầu tiên phải kể tới nhóm Hamo Hamo, thành viên không phải ai xa lạ, đó là Chun Myung Hun và Lee Sung Jin. Họ biểu diễn 2 bài hát Pang Pang và Papillon nhưng không gây được tiếng vang nào.
Thế là 2 backdancers của Hamo Hamo là Moon Sung Hoon và No Yoo Min được gọi vào nhóm, sau cùng là Kim Hwan Sung (thành viên cũ của ban nhạc đã tan rã Kabi Kabi). NRG ra đời, tên đầy đủ là New Radiancy Group.
Hamo Hamo ~~>[/COLOR][/I]

+ 2 backdancers của Hamo Hamo là Moon Sung Hoon và No Yoo Min ~~>

+ Kim Hwan Sung (thành viên cũ của ban nhạc đã tan rã Kabi Kabi) ~~>

= NRG

005
NRG ra mắt công chúng vào tháng 10 năm 1997 cùng với bài hát đưa họ lên đỉnh cao Hal soo is suh (I can do it). Chỉ sau đó 2 tuần, NRG đã giành được vị trí MC trong chương trình KM-TV "Show! Music Tank" trong vòng 10 tuần. TiffanyEeSuh AhChimEul (Breakfast at Tiffany's house) và Miso (Smile) tiếp tục được biểu diễn. Album đầu tay này đã bán được hơn 200.000 bản ở Hàn Quốc.
Thành công: Giữ vai trò MC cho chương trình KMTV "Music Tank" trong 10 tuần.
Album thứ 2 của NRG "Race" được phát hành tháng 10 năm 1998 với các hit đỉnh như SaRang ManDeulGi (Finding my love), Mesenger và Flight No. 817. Các bài này đã leo lên được vị trí cao trong bảng xếp hạng. NRG cũng bắt đầu tấn công vào thị trường Trung Quốc và Nhật Bản trong năm nay. Và album 2 của NRG đã bán được hơn 300.000 bản ở Hàn Quốc, 100.000 bản ở Trung Quốc và giành vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng trên Internet của Nhật Bản. Nhờ vậy năm 1998 này NRG đã gặt hái được một số giải thưởng cho Nhóm nhạc hay nhất.
Các thành công:
- Ca sĩ mới của năm 1998 của đài SBS cho bài hát thịnh hành.
- Ca sĩ phổ biến của năm 1998 của chương trình KMTV.
- Nghệ sĩ mới của năm 1998 của chương trình Seoul cho bài hát thịnh hành.
003

NRG quay trở lại vào tháng 12 năm 1999 nhưng chỉ với 3 thành viên, sau khi Myung Hoon và Sung Jin rời nhóm. Yoo Min, Hwan Sung và Sung Hoon tiếp tục công việc với việc ra mắt bài hát Face. Trong album "003" này có 2 sáng tác đầu tay của Myung Hoon là Dark Angel, Goowon. Sung Jin cũng bắt đầu làm VJ cho chương trình TV M.NET's Hot-line School.
Những gì 003 đã đạt được:
- Mới chỉ tổ chức 3 buổi concert nhỏ như các bữa tiệc nhỏ gặp gỡ fan chứ chưa có concert chính thức, 003 còn đang dự định biểu diễn 1 liveshow như thế vào tháng 7 tại 3 thành phố lớn ở Trung Quốc...
- Giữ vai trò MC tại I-TV "Music festival" tháng 3/2000.
- Biểu diễn tại China Festival ngày 1/5/2000.
- Tham gia các show SBS FM "Lee Jee Hun's Young Street" & "Joyful Youth with Ryu Si Won."
- Phát hành 1 album chính thức "003", 1 album carol "Kiss in Christmas" và 1 bộ album VCD & CD tại Trung Quốc "New Radiancy Greatest".
004

.............Và ngày đó đã tới, ngày 15-6-2000, một tin sét đánh... Hwan Sung oppa qua đời sau 5 ngày nhập viện vì căn bệnh viêm phổi do một lọai virus lạ gây ra. Sung Jin và Myung Hun trở lại NRG để hòan thành ước nguyện cuối cùng của Hwan Sung. Với tất cả niềm xót thương của mình, NRG phiên bản mới với 4 thành viên đã tổ chức thành công concert tại Trung Quốc dành tặng Hwan Sung vào tháng 7 năm 2000.
NRG cuối cùng đã quay trở lại vào tháng 5 năm 2001 với album được mong đợi "Bi (Sorrow). Họ biểu diễn bài Bi (Rain) (sáng tác của Kang Ta dành tặng Antonio) và sau đó là followed by SalMeun..GyeRan (Life is.. like an egg) được viết bởi Myung Hoon.
Concert đầu tiên của NRG tại Hàn Quốc được tổ chức vào tháng 8 năm 2001.
Sau một năm vắng bóng trên sân khấu ca nhạc, album 5 "Hit song" của NRG đã được phát hành tháng 2 năm 2003 với bài hit cùng tên. Chính nhờ sáng tác này của Myung Hoon, NRG lần đầu tiên đã giành được vị trí #1 trên bảng xếp hạng của Music Camp , đó cũng chính là món quà NRG cố gắng đạt được bấy lâu nay để dành tặng Hwan Sung! Nah Uhtukkae (What should I do?) và Chingu (Friend) tiếp tục được biểu diễn sau đó, đưa tên tuổi của NRG càng trở nên phổ biến hơn ở Hàn Quốc. Concert 2003 đã được tổ chức vào tháng 7. Đây là năm rất thành công và đáng nhớ đối với NRG, các oppa đã lọt vào top 10 ca sĩ của năm và được đề cử các giải thưởng:
- SBS Music Awards (2003)
- KMTV Korea Music Award, Singer of the Year (2003)
- The 18th Golden Disk Awards (2003)
Từng thành viên của NRG đã có những vị trí của riêng mình trong làng giải trí Hàn Quốc. Anh cả Sung Jin đã trở nên rất nổi tiếng khắp nước sau khi thủ vai chính trong chương trình của đài MBC "Aejungmanse (trò chơi hẹn hò)". Tính hài hước và vui nhộn của Sung Jin đã thu hút tất cả mọi người. Sung Jin đã quảng cáo cho các hãng công nghiệp "Ting", "KFC" và Pepsi trong năm 2002, đồng thời thử sức trong lĩnh vực điện ảnh lần đầu tiên trong SBS "Ddakjoa (Let's go)" vào tháng 1 năm này, sau đó là bộ phim trên mobile fone "A scamp and an egg" (2002), "Peer Tutoring" (2003) và làm MC cho MBC Music Camp trong 1 năm (6/2002 - 6/2003). Bộ phim mới nhất "Ukedongmoo" của Sung Jin có NRG hát soundtrack cũng được đánh giá cao.
Yoo Min thì từ tháng 1 năm 2002 đã giữ vai trò bình luận các chương trình game trên kênh Gembc, trở thành một game thủ chuyên nghiệp đầu tiên trong giới nghệ sĩ tháng 2 sau đó. Anh ấy cũng đóng vai Peter Pan trong vở nhạc kịch Peter Pan tháng 5/2002 và gặt hái thành công. Sung Hoon say mê với công việc sáng tác, hợp tác với nhiều ban nhạc hiphop mới như Stony Stunk; Sung Hoon còn mở một cửa hàng petdog tên là "*** Mania", sau đó gia nhập đội bóng chày Jemisama nổi tiếng của Hàn Quốc cùng với Sung Jin. Myung Hoon, bên cạnh việc tiếp tục là người sáng tác chính cho NRG, cũng tham gia nhiều show truyền hình, đóng vai chính trong chương trình KBS Saturday Daejakjun "Chiến tranh giữa các đóa hồng - Phần 2" và trở thành nhà sản xuất cho nhiều ca sĩ mới!
4/2004, album 6 của NRG đã ra mắt với nhiều giai điệu dance kết hợp hiphop đa dạng hơn với các bài hit DeHanGuhNa ManSe (Cheers for Korean) dành tặng đội tuyển Hàn Quốc tại Olympic 2004, soundtrack Ukedongmoo (Arm in Arm) & PungSuJiTan
003 ver.2

Năm 2005, NRG ra mắt album 7 "One of Five" chỉ với 3 thành viên, Sunghoon đã rời nhóm để lo việc kinh doanh của gia đình.
NRG tham gia rất nhiều variety shows như Xmas, Love Letter... , qua đó các thành viên càng khẳng định thêm tên tuổi của họ.
Hiện tại (cho đến tháng 10/2007), Sungjin vẫn đang trong thời gian phục vụ quân ngũ của mình (bắt đầu từ tháng 6/2005), Myunghoon do vấn đề sức khỏe ko cho phép trực tiếp tham gia việc huấn luyện, nên được chuyển đến làm việc tại các văn phòng quân sự của chính phủ. Các thành viên NRG vẫn có hợp đồng tiếp tục với Music Factory, cho dù giữa họ và công ty đã xảy ra nhiều mâu thuẫn (2006). NRG đã có một concert chia tay fan ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhóm không tuyên bố tan rã, chỉ là tạm dừng họat động, cũng có nguồn tin rằng sau khi hòan thành nghĩa vụ quân sự, họ sẽ trở lại vẫn với danh nghĩa một nhóm nhạc.
But with us NRG always has 5 members :X
PROFILE

++++++++++++++++++++++++++++++++

Myung Hoon cao, đẹp trai, chu đáo và tài giỏi. Anh ấy là một nhà soạn nhạc tài năng, đồng thời cũng là một ca sĩ, rapper và dancer. Anh ấy đều đảm nhiệm tốt. Anh ấy từng nói ”Tôi không muốn chỉ là một ca sĩ. Tôi muốn là một nhạc sĩ thật sự. Để sáng tác được một bản nhạc có chất lượng, tôi cố gắng nghe càng nhiều bài hát mà tôi có thể. Tôi tin rằng lắng nghe một loại nhạc có chất lượng là cách tốt nhất để tạo ra một loại nhạc cũng chất lượng không kém của chính mình.” Myung Hoon hiện đang đảm nhiệm công việc sản xuất cho NRG và nhiều nhóm nhạc mới.
Nhiều người nghĩ anh ấy là dancer tuyệt nhất nhóm. Anh ấy nhảy rất mạnh mẽ, nhịp nhàng và chính xác. Anh ấy nói đã quen với việc nhảy, hát và nhảy theo nhịp pop với các bạn từ hồi học TH trên các con phố ở Daehakro. Daehakro là một con phố đông đúc với rất nhiều nghệ sĩ, người biểu diễn và các rạp hát.
Anh ấy nói tiếng TQ khá tốt. Trên radio, Lee Ji Hoon của SBS đã hỏi Myung Hun nếu có 3 năm thì anh ấy muốn làm gì. Myung Hoon trả lời là anh ấy muốn học nhiều ngôn ngữ khác nhau. Có lẽ chính sự nhiệt tình này đã mang lại kết quả: anh ấy nói tiếng TQ tốt hơn tất cả các thành viên khác!
Myunghoon là một người nhạy cảm, hiểu theo cách này hay các khác. Bạn biết đấy, anh ấy là một nhạc sĩ, nên rất cần sự nhạy cảm.
Myunghoon, Sungjin và Yoomin sống chung trong một chung cư. Sung Jin và Yoo Min ở chung phòng, còn Myung hun ở riêng. Yoo Min và Sung Jin nói Myung Hun nhạy cảm với bât kỳ tiếng động nào, và ko thể ngủ nổi nếu một cái gì đó ảnh hưởng đến anh ấy.
Anh ấy không phải một morning-person. Anh ấy nói một trong những điều khó khăn nhất là ra khỏi giường vào buổi sáng. Có phải anh ấy là một mẫu nhạc sĩ điển hình ko nhỉ?
++++++++++++++++++++++++++++++++

Không ai có thể không yêu chàng trai đáng yêu này, luôn có một khuôn mặt baby và nụ cười thì luôn làm tan chẩy trái tim bạn. Con người Yoo Min còn đáng yêu hơn nhiều vẻ ngoài của anh ấy. Anh ấy thuộc tuýp người nhút nhát, rụt rè và rất hiếm khi nói “không” với mọi người. Và nếu ai đó làm tổn thương Yoo Min bằng một câu bình phẩm ác ý chẳng hạn, anh sẽ chỉ cười và không bao giờ “trả đũa” người kia. Anh ấy rất ngây thơ, y như Peter Pan vậy.
Bất kỳ ai trong số các fan ở TQ, đều nhận ra Yoo Min là người ăn nói kém nhất? Có lẽ không hẳn vậy. Từ khi NRG có thể nói được những từ đơn giản như “Xin chào”, “Tôi yêu bạn” trên sân khấu ở TQ.
Bây giờ Yoo Min đã có thêm vài hợp đồng trên đài phát thanh, đó sẽ là những cách giúp anh ấy tiến bộ hơn. Khi nghe anh ấy đọc một cái gì đó trên radio, bạn sẽ nghĩ anh ấy nên theo một khóa học đặc biệt về lỗi nói. Ví dụ, nếu cậu bảo anh ấy nói “His-reading-skill-is-terrible" thì Yoo Min sẽ nói là Hi-s-reading-skill-iste-rrible.“, chính xác là như vậy. Yoo Min thường có tật nói như vậy, đặc biệt là những câu chứa những từ dài hoặc từ tiếng Anh.
Dù sao khi Yoo Min nói, thật khó xác định là nó ám chỉ cái gì, bởi vì anh ấy luôn nói một cách không rời rạc. Và khi Yoo Min thử nói điều gì đó buồn cười, nó lại thường làm mọi người im lặng vì nó thực sự không hài hước tí nào và cũng không hài hước.
Và còn một điểm nữa. Nhiều người trong số các bạn nghĩ Yoo Min ngu ngốc? Yoo Min là người nổi tiếng đầu tiên ở HQ trở thành một game player chuyên nghiệp! Những trò chơi PC như Star Craft rất phổ biến ở HQ, có rất nhiều game shows được tổ chức trên TV và bao nhiêu người đã muốn làm một game player chuyên nghiệp. và Yoo Min đã làm được, người nổi tiếng đầu tiên làm được. Và không dừng ở đấy, Yoomin đã lập trình nên được các nhân vật trò chơi 3D, một trong số đó lấy hình mẫu mô phỏng từ Kim Hwansung Antonio. Điều này đã được thông báo trên một tờ báo lớn.
Còn gì nữa nhỉ? Ok, về cân nặng của anh ấy. Anh ấy lên nhiều cân kể từ album 4. Mùa đông năm trước là tồi tệ nhất. Khi Yoo Min bắt đầu đón vai Peter Pan, mọi người đã lo sợ anh ấy không thể “bay” lên được.
Trong một buổi phỏng vấn, NRG được hỏi “Ai là người có tâm hồn ăn uống nhất?”, tất cả members đều chỉ Yoo Min. Anh ấy thích ăn uống, và là một cậu bé khỏe mạnh. Anh ấy không đáng yêu ư? Anh ấy luôn là một cậu bé hạnh phúc và tràn đầy sinh lực.
++++++++++++++++++++++++++++++++

Bạn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của anh chàng mạnh mẽ này! Nụ cười bẽn lẽn của anh ấy làm bao nhiêu cô gái đổ rụp! Sunghoon rụt rè và nhút nhát nhưng khi ở cùng bạn bè, gia đình, anh ấy luôn hài hước và thích trò chuyện.
Sunghoon thích chơi bóng chày và computer games.
Nước hoa yêu thích của anh ấy là BVLGARI.
Anh ấy thích các món ăn Tây Âu như thịt bò, pizza hơn là thức ăn HQ.
Sunghoon thích đặt trước trà đá ở các cửa hàng café.
Ca sĩ yêu thích là Kang Ta, ngoài ra còn Woo Hyuk, người đã giúp anh ấy rất nhiều trong việc sáng tác.
Sunghoon sinh ra ở California, US nên anh ấy có quyền của 1 công dân Mỹ.
Tên tiếng Anh của anh ấy là David Moon.
Gia đình anh ấy trở về HQ khi anh ấy học tiểu học. Đây là một câu chuyện vui mà Sunghoon đã kể trên đài Lee jihoon´s gibbunwoorijulmunal: "Tôi bất ngờ được bầu cử làm chủ tịch hội học sinh. Tiếng HQ của tôi hồi đó chưa đầy đủ để làm việc này. Tôi thậm chí đã phải có riêng những buổi học tiếng Hàn. Khi tôi đứng lên đó để nói một bài diễn văn trước toàn trường, đầu óc tôi như tê liệt và tôi không thể bật ra một từ nào. Rồi sau đó tôi gõ đầu tôi vào cái mic, đúng vậy, không phải ngón tay mà là đầu tôi. Tất cả các học sinh đều thích thú với cử chỉ kì quặc đấy của tôi. Vậy là tôi chiến thắng và trở thành phó chủ tịch hội HS."
Đây là trích từ bài post của pez13oigt @ soompi (Oct 25 2006, 08:53 PM), một người bạn hồi nhỏ bên Mỹ của Sunghoon:
"Tôi biết Sunghoon hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi sống cùng thành phố và hay đi lễ ở cùng một nhà thờ. Sunghoon và anh em của cậu ấy dạy tôi đi xe đạp, từ đó tôi thường đạp xe đến nhà họ chơi Nintendo, nhưng rồi họ đều chuyển về Hàn Quốc sống cùng bố.
Hồi tôi 10 tuổi tôi có ghé qua Hàn Quốc và đến thăm gia đình cậu ấy, nhưng chỉ còn anh trai Sunghoon là còn nói tiếng Anh. Sunghoo n đã không còn nhớ chút gì. Chúng tôi cùng đi ăn ở TGIF, Sunghoon rủ các bạn cậu ấy đi cùng (có lẽ lúc đó họ đã thành các thành viên NRG).
Về việc Sunghoon rời khỏi NRG. Vâng, Sunghoon đã cho bố cậu ấy một phần gan của mình, ừm, 60% lá gan của cậu ấy đã được cắt ghép để bố cậu ấy tiếp tục sống... Mẹ Sunghoon có cho tôi biết là Sunghoon đang có những kế họach riêng. Gần đây tôi có gặp mẹ Sunghoon và em cậu ấy khi hai người qua thăm bà ở LA.
Tôi mừng là gia đình cậu ấy vẫn ổn. Tôi luôn coi họ là những người bạn ấu thơ đầu tiên của mình.
Tôi vẫn giữ liên lạc với dì của Sunghoon, bác ấy sống gần đây, và cả em trai Sunghoon nữa, vì việc học nên cậu ấy cũng đang ở Mỹ,
Còn về Sunghoon, tôi không gặp cậu ấy từ khi tôi 10 tuổi. Nhưng đúng là Sunghoon rất dè dặt, ít nói và nói năng cũng nhỏ nhẹ nữa. Khi tôi biết cậu ấy là rapper, tôi đã không thể nhịn cười, dù sao thì tôi cũng nghe Sunghoon rap rồi, cũng khá tốt."
Đây là một phần trong buổi phỏng vấn Sunghoon tháng 7.2001. Trong ( ) là những câu trả lời của anh ấy:
[Đây là những gì Sunghoon muốn ở cô gái trong mơ]
1. Một cô gái trông xinh đẹp khi (trang điểm).
2. Một cô gái trông xinh đẹp khi tóc cô ấy (dài ngang vai).
3. Tôi thích một cô gái (tốt bụng) hơn (xinh đẹp). -(hehe, tớ biết đso là một câu nói dối đặc trưng)
4. Tôi thích một cô gái giỏi (nấu ăn) hơn là giỏi (làm việc).
[Trả lời O (có) hoặc X (không]
1. Tôi thích một cô gái đã qua phẫu thuật tạo hình và xinh đẹp nhờ đó.
-- X. Tôi thích vẻ đẹp tự nhiên.
2. Nếu cô ấy yêu tôi, quá khứ của cô ấy không quan trọng
-- O. Quá khứ là quá khứ. Nó không thành vấn đề.
3. Tôi không thích hẹn hò với cô gái nhiều tuổi hơn.
-- X. Tuổi tác không thành vấn đề.
Sunghoon rất nhạy cảm, thực tế, có chừng mực và chân thật!
++++++++++++++++++++++++++++++++

Hwansung ... Đôi mắt anh ấy có hàng nghìn ngôi sao đang toả sáng bên trong. Anh ấy trông như một con người sống một mình (nội tâm?) và bướng bỉnh. Nhưng…thực sự, Hwan Sung thuộc tuýp người thích hoà đồng và vô cùng hài hước. Nếu bạn cần lời khuyên, hãy tìm đến anh ấy. Hwan Sung là em út trong nhóm nhưng trông rất giống một người anh lớn.
Hwan Sung nói anh ấy luôn muốn làm ca sĩ từ hồi bé tí. Anh ấy thích nhìn mọi người cổ vũ, nhìn anh ấy nhảy và hát. Anh ấy tham gia nhóm nhạc “Kabi-Kabi” và ra mắt khán giả dưới vai trò một ca sĩ khi anh mới có 15 tuổi (Tháng 11/1996). Và năm 1997 anh ấy trở thành thành viên của NRG. Hwan Sung nói đó là kỉ niệm hạnh phúc nhất đời anh ấy.
Mặc dù Hwan Sung nhạy cảm và trưởng thành hơn các cậu con trai cùng lứa khác, anh ấy vẫn gặp phải khó khăn để theo được lịch diễn dày đặc và giữ cân bằng giữa sự nghiệp ca sĩ với việc học ở trường. Anh ấy thường phàn nàn rằng không bao giờ có một giác ngủ trọn vẹn. Khi được hỏi “Làm một ngôi sao thế nào?”, Hwan Sung trả lời “ Tôi không thích những người bạn cũ gọi tôi là ‘Oh!NRG! và nhìn tôi bằng con mắt khác.
Đây là một cuộc phỏng vấn năm 1998:
1. Người mà bạn có thể trông cậy?
- Các thành viên NRG và cha mẹ tôi.
2. Bạn hạnh phúc khi…
- Tôi hát và các fan nhìn những gì tôi làm.
3. Bạn cảm thấy bị stress khi…
- Tôi phải đi ngủ với cái bụng lép kẹp.
4. Bạn cảm thấy cô đơn khi…
- Tôi ngồi ở ghế sau xe ô tô và nhìn ra ngoài cửa.
5. Bạn thích mùa nào nhất?
- Mùa thu.
6. Khi không phải đi diễn, bạn thích làm gì?
- Ngủ ở nhà, hoặc đi chơi với các bạn.
7. Nếu bạn thấy có một cô gái xấu xí cứ lẽo đẽo sau bạn, bạn sẽ phản ứng thế nào? – Tôi sẽ đối xử với cô ấy một cách dễ chịu vì cô ấy thich tôi. Diện mạo của cô ấy không quan trọng.
8. Cái gì là đẹp nhất trên cơ thể bạn?
- Đôi mắt của tôi. Mắt 1 mí.
9. Điều ước của bạn trong năm 1998
- Tôi ước NRG đều khỏe mạnh.
10. Hãy hình dung chân dung bạn trong tương lai?
- Tôi có một sự nghiệp vững chắc, và có một gia đình nhỏ hạnh phúc với người vợ yêu thương của mình.
Câu trả lời cuối cùng xoắn mạnh vào trái tim các fan. Anh ấy chỉ mơ ước có một sự nghiệp, lấy một cô gái mà anh ấy yêu, có những đứa con với cô ấy và chăm sóc gia đình hạnh phúc của họ. Anh ấy ko hề mơ ước trở thành một siêu sao. Anh ấy chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao người khác và tìm được hạnh phúc ở đó. Đã nhiều năm kể từ ngay anh ấy rời bỏ chúng ta. Chúng ta chắc rằng anh ấy đang hạnh phúc, hạnh phúc hơn ở đây, vì ko có những điều phải lo lắng, nỗi buồn trên Thiên Đường.
Trong bài hát “Antonio” “… Cậu biết không? Chúng mình luôn ở bên cậu. Chúng mình không thể chạm vào bạn, nhưng chúng mình có thể cảm nhận tâm hồn cậu. Cậu không nên cảm thấy cô đơn. Cậu không nên buồn. Chúng mình sẽ không khó nữa. Hãy hứa với chúng mình, Antonio. Cậu phải hạnh phúc."
++++++++++++++++++++++++++++++++
ENTERNAL LINKS
edit sau

MUTIMEDIA
₪ 7 official albums ₪
VOl.1


VOl.2


VOl.3


VOl.4


VOl.5


VOl.6

VOl.7


[/COLOR][/SIZE][/FONT]








