My Opera is closing 3rd of March

2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong

Gui nguoi toi yeu !!!

Gui nguoi toi yeu

Kết thúc một ngày,bây gio đã là 1 giờ đêm,hix ước gì mình cũng giống như những đứa sinh viên bên cạnh nhỉ ?chúng nỏ ngủ ngon lành,còn mình,cũng là sinh viên mà,tại sao không ngủ được như chúng nó nhỉ ?hâhhah mình đã 27 tuổi rồi vậy mà vẫn là sinh viên,thử hỏi làm sao mà ngủ được.
Thiếu nguyên liệu.làm sao để có được 100 cái main máy tính hỏng bây giờ nhỉ ? mình đã đi lùng sục các cửa hàng đồng nát rồi.liên hệ với những người thu mua đồng nát rồi,vậy mà vẫn không có hàng.có lẽ mấy hôm nữa về quê liên hệ với bà cô làm "tổng quản lý phê liêu" xem thế nào mới được,đây có lẽ là nước cờ cuối cùng nếu thất bại thì đồng nghĩa với việc chấm dút kế hoạch,cũng may mình chưa đầu tư hết tiền vào khoản này.
bán hàng dạo này ê ẩm hơn bằng giờ năm ngoái.có lẽ gio chi phí giá cả tăng vọt nên lượng tiêu thụ giảm xuống,và cũng gio thị trường bị bão hoà,chứ ngày trước chỉ một minh mình trang tri điện thoại thu nhập chi 3 tiếng đồng hồ lên tới 450k cơ mà,bây giờ lắm người trang tri quá nên mới thế.cũng may mình đã nhanh chóng chuyển sang bán đồ dán xe,rồi chuyển sang trang tri mũ bảo hiểm nên mới không lâm vào cảnh ế ẩm.
3 tháng nay số tiền minh đầu tư vào cửa hàng điện thoại ông anh rể có vẻ sai lầm.tại sao bằng đó thời gian lại chẳng kiêm thêm được xu nào là sao ???? một chiếc điện thoại chỉ cần nhích lên 8-10k rối tặng dây đeo,móc,hình dán điện thoại thôi mà.thế thì tại sao lại không bán được hàng nhỉ ????
Mình muốn lấy số tiền tiết kiệm được để thuê hẳn một năm kiot mới để bán băng đĩa nhạc,Hix Linh cứ cản mình bực mình thật nhưng cô ấy cản cũng đúng,lần trước đầu tư ở dưới quê thất bậi,mà tại sao cô ấy nhìn thấy thất bại mà mình không nhìn thấy,cô ấy thậm chí bán hàng còn không biết bán cơ mà,thử đặt vị trí của cô ấy vào trường hợp những người khách xem,cả mình cũng thế.một chiếc điện thoại chỉ tăng lên 10k mà lại được tặng quà với gia tương đương trên thị trường,ai có thể phàn nàn được cơ chứ????????vậy tại sao lại thất bại????? mà thôi,xắp tới mình nhất định thuê kiot,đây là một cơ hội mới,trước đây người thuê chỗ này bán băng đĩâ phát triển và bán hàng rất tốt,bây giờ hết hợp đồng,mà anh chủ chỗ này lại bán hang truoc mặt mình,quen biết anh ấy mới cho mình thuê thế chỗ,thì tội gì minhf không thuê,đứa kia muôn thuê tiếp còn chăng được huông chi minh được cho thuê.... trời ơi,nhưng lấy đâu ra tiền bây giờ.....xem nào,mình đã có loa,máy tính mình sẽ mượn của thang bạn,chắc chắn là được,con thiểu gì nhỉ ?4 triệu 200 nghìn cho 6 thang thuê chỗ.mình có đủ rồi,bây giờ kiếm đâu ra tiền để lấy đĩa bây giờ.....

Gui nguoi toi yeuSWOT

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28