Gui nguoi toi yeu
Wednesday, December 24, 2008 4:52:50 AM
lâu lắm rùi mới vào blog,tại nhiều việc quá uhmmm không phải,chẳng có gì để viết cả.Bữa trước cãi nhau,Linh mang cả đống quần áo về nhà,hihihi bây giò lai về nhà mang một đống quần áo trở lại.mình bận đi làm chứ trời lạnh buốt thế này để cô ấy ra ngoài đường mình thấy lo quá.không biết có quàng cái khăn vào không nữa.hix
thú thực mình không thể hiểu nổi,mấy ông bà già nghĩ kiểu gì nữa,cô ây tôt nghiệp tiếng nga,bây giờ có nơi khỉ nào tuyển dụng về tiếng nga đâu,bữa trước ra trường minh dẫn cô ấy đi đăng ký học văn bằng hai ngành kế toán,vậy mà đến hôm thi mới đưa giấy báo thì thi làm sao được.để yên bây giờ đã học được một năm rùi không.như vậy xin việc cũng dễ nữa.đằng này bắt đi học đặt vé máy bay,hix ngay từ lúc đầu mình đã nói rùi,chạy trọt chỗ đó rồi cũng phải để dành phương án hai,nếu có xin được việc ở chỗ đó thì tốt còn nếu không xin được thì cũng có thể tìm việc khác để làm,bây giờ người ta trả lại tiền có xin được việc đâu.làm gì có chuyện có tiền thì làm gì cũng được.hix bây giờ bao nhiêu việc trut hết lên đầu Linh,mấy lần cứ nói đến việc làm là cô ấy lại muốn khóc,hix minh thương cô ấy nhiều hơn.....
hi` dạo này nấu ăn có vẻ lên tay ghê,không còn cho mình ăn món thịt kho và món rau mùng tơi luộc như trước nữa.nói chung là về nấu ăn minh không cần phải dạy cô ấy thêm nữa hêhhhe ta đúng là thiên tài dạy vợ kekekkekekekekekek
mình mới xin được việc làm,nhân viên kinh doanh thui,hâhhhah nói vậy cho oai thui chu kinh doanh khỉ gì,chỉ là tiếp thị thui,nhưng không thành vấn đề,mình sẽ làm hết sức,mỗi tội hơi mệt và tốn tiền xăng,mấy bữa vừa rùi đi làm cả ngày,tối lại đi chợ,cũng may có Linh ở nhà lo chuyện bếp núc,rùi còn giặt quần áo nữa.nhưng bao nhiêu lần bảo đeo găng tay vào giặt cho đỡ lạnh nhưng cô ấy lấy cớ là không quen,hix bó tay.chắc phải dùng biện pháp mạnh chứ cứ để như vậy lỡ cô ấy bị ốm mà mình đi làm hoài vậy thì chết mất
Tối nay anh vẫn phải đi chợ,phải kiếm xiền chứ,bà xã anh rất muốn đưa em đi chơi,chắc em cũng muốn đi chứ ?nhưng chắc là không được rùi,anh xin lỗi nha,em có thể đi chơi với mọi người còn anh,công việc,anh muốn kiếm tiền để lo cho cuộc sống hiện tại và sau này,một ngày nào đó anh sẽ dẫn em đi.anh hứa đó.










