Gui nguoi toi yeu
Monday, January 5, 2009 6:07:00 PM
mình đã thành công ...hi` bán một sản phẩm mới toanh (trái ngành học) cho một khách mới toanh,hihihi nhưng thật thảm hại,lúc bán được hàng cũng là lúc mình xin nghỉ làm.nghĩ cũng bực mình,giám đốc bô bô nói là miễn phí lắp đặt,miễn phí vận chuyển,"lắp đặt" ở đây lắp đặt một cái bếp ga đâu chỉ cầm cái bếp đặt xuống là xong,vậy thì khác hàng cũng làm được.ông khách này cực kỳ khó tính,ổng tính toán từng xu một,mấy nhân viên làm lõi đời ở đó thuyết phục ông ta lấy cái bếp khác ổng có thèm lấy đâu.thế mà mình thuyết phục ổng lấy cái bếp khác mới hay chứ.đến khi lắp bếp công ty khỉ gì mà phải đi thuê thợ cắt đá,trời đất bắt khách hàng trả thêm 100k tiền cắt đá trong khi nới là "miễn phí " hâhhâhh buồn cười quá,mình đã định nghỉ làm vì ở đó không có một cơ hội cho mình phát triển,chẳng qua thấy cái trang web của cty vẫn còn thiếu người quản lý... mình mới trụ ở đó,nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì cả,mình nản nhất là hôm ông giám đốc mồm thì nói hỏi ý kiến của mọi ngưòi về việc thiêt kế mẫu in cái thẻ vip hohhhôh trong kinh doanh người ta biết thừa cái mánh khoé này rùi có gì mới đâu,cái đó mình miễn bàn,nhưng vấn đề ở chỗ,mình góp ý nên chú trọng đến cái lôgô của công ty,về lâu dài thương hiệu rất quang trọng (có phải mình nghĩ sai không nhỉ ) nhưng ông giám đốc lại nghĩ khác,ổng không để ý đến cái lôgô của công ty,của nhà ông ấy lắm.hôhhohohohoohoho (chắc người ta làm giám đốc người ta nghĩ khác chăng ????)mình đã xin thiết kế vài cái mẫu lôgô cho công ty miễn phí,vậy mà ổng chả thèm quan tâm.nểu ổng tính in châm một ngày chắc sẽ thiệt hại ghê đây,nhưng theo mình in chậm một ngày chả sao,mình biết rất rõ điều đó mà.nhưng ổn để cho mình thiết kế lôgô cho thì sẽ có lợi hơn rất nhiều,thứ nhất mình có thêm tự tin để làm việc.thứ hai lôgô sẽ được kiẻm duyệt một cách cặn kẽ và có tính thu hút cao...nhưng ổng không chịu.
mình quyết tâm thuyết phục và bán cho bằng đựoc cái bếp thì xin nghỉ,mình tin mình làm đươc,và mình đã làm được.chỉ có điều khi tính tiền mình phải tự bỏ tiền túi ra trả cho khách khoản "căt đá phi lý hết sức )nhưng không sao,đó là lỗi của ông giám đốc.không nói rõ ràng,mình không có lỗi,mình chấp nhận trả tiêng đơn giản vì mình không muốn làm phiền khách,đây là điều tối kỵ với người kinh doanh.và mình xin nghỉ việc vì ở đó chẳng có gì để phấn đấu.
Ngày... tháng ..năm
noen hì mình thật không phải,Bà xã chắc muốn đi chơi lắm,hôm đó Việt Nam lại thắng nuẫ chứ.nhưng mình lại muón đi chơ,không phải mình tham tiền (cũng có tham)chẳng qua chỗ mình ngồi chưa làm xong giấy tờ,mình không muốn ai ngồi hay có ý tranh chấp,nói tóm lại mình không muốn xẩy ra chanh chấp.mình dọn hàng về sớm,hì vẫn còn kịp mình rủ bà xã đi chơi noen,hihi Linh vui ra mặt,mình biết ngay mà hihiihih
ra ngoài cổng lúc 10h hihiihi đường đông nghịt người,cờ đỏ,băng rôn rùi hò hét.mình chở Linh ra bờ hồ,lượn vài con phố,noen năm nay vui khủng khiếp,vì việt nam thắng mà đông và tắc đường.gần 2 giờ mới về đến nhà,hì đây là lần đầu tiên mình và Linh đi chơi noen,hâhhhhâh
Ngày...tháng ...năm
Việt nam vô địch,chợ vắng teo,mình dọn hàng về sớm,nhưng vẫn bị tắc đường,mình lang thang tìm đường về,mình để quên diện thoại ở nhà,không gọi điện về được chắc Linh lo lắm (thực ra ngồi nhà đánh điện tử thì lo cái nỗi gì,hixx) tắc,tắc đường nào cũng bị tắc,hix đi chơi mình không có hứng mình lượn vài vòng tìm đường khác về,hihihihi tự dưng trở thành tài xế xe ôm,hiihhiih hôm đó bất đắc dĩ làm vài quốc xe ôm,kiếm cũng kha khá,bù cho khoản bán hàng ở chợ ế ẩm vì không có người.tận 12h mới thông đường,mình phải đi đường làng về thật là may mắn.
Ngày...Tháng....Năm
Linh về quê phụ việc bán hàng cho mẹ,báo hại mình ở trên này cơm bụi mấy bữa,mình ghét ăn cơm bụi thế không biết,không sao,mình lại thổi cơm,tại mấy bữa vừa rồi chát chít thui,hai hôm nay mình đã tự nấu ăn được rùi.tay nghề nấu ăn của mình vẫn ngon lành như xưa.hohoooho.Linh về nhà tối nào cũng buôn với mình vài phút.may qua hôm trước mua cái sim khuyến mại có 48k ma được tới 160k hihihii tha hô buôn đỡ tốn kém,thật sáng suốt.sáng nay giặt một đống quần áo,hôhhhoôh thấy dễ chịu kinh khủng,dạo này mình có vợ rùi lười ghê á,từ giờ phải chăm chỉ hơn mới đựoc,coi chừng lại ỷ vào vợ thì hỏng hết.
ui đêm hôm qua mình tự dưng lại bấm số điện thoại của Còng,hix cô ấy vẫn không biết số điện thoại đó của mình,càng hay,nhưng rõ ràng dạo này mình it nghĩ đến Còng,không như hồi xưa,phải rùi,mình đã có gia đình rùi,yearrrrrrrrrrr cang tốt,quên đi thì hơn.ôaaoaoaa buồn ngủ rùi,ngủ thui.











Hoangtuoithothamlang # Friday, January 16, 2009 3:18:48 AM
Hoangtuoithothamlang # Thursday, January 22, 2009 10:53:20 AM
Nguyễn Thạch Hảiwuyenthajhai # Wednesday, February 11, 2009 10:12:37 AM
2m(*_*)Congmim_cuoi_vi_dinh_menh_nh # Thursday, February 19, 2009 6:53:17 AM