Gửi người tôi yêu !
Saturday, February 7, 2009 1:54:25 AM
oaoâoaoa mình mở hàng vào mùng 8 là ngày phát.hihiihihihhi phải nói hôm đó thật dễ chịu bán hàng đắt như tôm tươi,tâm lý thoải mái,mấy anh minh hay chơi thì chưa đi,mà quái lạ cái bọn đầu gấu,đầu châu mặt ngựa lại chăm chỉ thế,mùng 6 đã mở hàng rùi,nhưng năm nay dễ chịu hơn,và vui hơn,thoải mái hơn,anh em gặp nhau chào hỏi chúc mừng thật dễ chịu,vui nhất là bọn bắt nạt mình năm ngoái năm nay chào hỏi mình vui vẻ hihihi cuộc sống thật tuyệt vời mình sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ này mới được,đâu phải tự nhiên mà bọn nó chào hỏi mình,hahhhahhhahahha cuộc sống mà chỉ cần năng động một chút,suy nghĩ một chút.
công việc hiện tại thật nhiều,nếu quản lý trang web đã được thiết kế hoàn chỉnh thì mình quản lý sẽ nhẹ nhàng hơn,đằng này thật khó cho mình,vừa quản lý vừa kết hợp với bọn thiết kế web,thật bực mình,công ty thuê bọn liva thiết kế web cứ như dở hơi,đúng là bọn nghiệp dư,trang web này thuê bọn vinaweb làm thì oke ngay,nói thật theo nhận xét của mình thì bọn liva thật vớ vẩn,nghiệp dư và thiếu chuyên môn,về kinh nghiệm kinh doanh,hợp đồng mới chỉ thanh toán được 50 % thì chúng nó phải tập chung thiết kế để lấy uy tín,đằng này cứ sửa đựợc phần này thì hỏng phần kia,mình lại còn phải check web cho bọn nó nữa chứ,càng tốt mình lấy đó làm kinh nghiệm vậy,nhưng vấn đề ở chỗ mình là người ở dữa,đằng sau mình là giám đốc,ông giám đốc bào làm thế này mình phải làm thế này,bảo làm thế kia thì mình phải làm thế kia,nhưng phải là trong phạm vi chuyên môn,mình có thiết kế web đâu,mình chỉ quản lý thui,nhưng giá như mình có code của bọn liva thì hay quá mỗi tội không có,hix mà lỗi web mình gọi cho bọn liva bọn nó có làm ngay đâu ???còn phải chờ chứ,báo hại mình bữa trước quay chóng hết cả mặt,làm đến tận 6 gio 30 mới được về,chẳng kịp về nhà ăn cơm,phi luôn vào chợ bán hàng,hĩ chỉ kịp làm hai cái xuc xich lót dạ hix,nhưng buổi tối hôm đó bán hàng thật thê thảm,không bằng một nửa hôm trước,tại không có điện hàng của mình chỉ cần có một ít ánh sáng là hàng hóa long lanh bán ngon lanh phở,chỉ tại thang giám đốc kêu la làm mình về muộn.nhưng chả sao oke mình chấp nhận,đi làm thuê mà,nhưng mình lại có thêm kinh nghiệm chuyên môn mà mình cần,mỗi tội không có thời gian,vì kín mít hết mà,sáng thì phải đi làm sớm,đến 6 giờ về,sau đó lại đi bán hàng đến hơn 10 giờ tối,về đến nhà lăn quay ra ngủ,may quá mọi chuyện ăn uông quần áo đã có Linh lo mình cũng đỡ được phần nào,chứ không thì chết mất,hhhohohhohhohoohoh
sang năm mới rùi mình phải đặt một số kế hoạch lên hàng đầu để xem nào
1.Năm nay mình sẽ tập chung vào lĩnh vực bán hàng online mình sẽ thiết kế một trang web,sau đó vẽ một sơ đồ chỉ đường đến chỗ bán hàng,mình sẽ đưa một số hàng độc mà nói chính xác là chỉ mỗi mình mình có,các mẫu mã sẽ được cải thiện,hàng hóa năm nay sẽ được đa dạng hóa hơn,với mình không có khái niệm khủng hoảng kinh tế.hohohohohohhôhho
*)Khó khăn
+) khó khăn là chưa có tiền để mua cái máy ảnh,cần nhất là phải có máy ảnh để chụp hình thì mới có thể làm được.
+) mình làm ở công ty từ thứ 2 đến thứ 7 không lấy hàng được,chỉ còn ngày chủ nhật nếu bán hàng tốt thì ai sẽ đi lấy hàng cho mình ???
+)mình không còn nhiều tiền để nhập hàng đắt tiền,thiết kế mẫu mã của sản phẩm
+)Nhiều vấn đề phát sinh khác như nhu cấu mua hàng thất thường...đi làm về muộn không có ácquy để thắp sáng....
*)Thuận lợi
+)mình có thể thực hành thiết kế một trang web hoàn chỉnh để post lên mạng,nói chung là vấn đề về web thì không thành vấn đề
+)mình làm việc cả ngày trên máy tính như vậy mình có thể tranh thủ quản lý thêm trang web của mình khi trang web của công ty đi vào quỹ đạo nhàn thôi mà.
+)vị trí địa điểm bán hàng,mẫu mã sản phẩm,các loại.
year tạm thời nghĩ được như thế này cái đã oaaaaa sang năm mới rùi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được cố lên nào....











