My Opera is closing 3rd of March

2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong

Gui nguoi toi yeu !!!

Gửi người tôi yêu !

Xắp hết một tuần rồi,thời gian trôi đi nhanh thật,hôm nay vừa đi ăn cơm về thì trời mưa,có lẽ đây là cơn mưa đầu mùa,cũng may sang nay mình nhét cái áo mưa vào cốp xe chứ không thể nào cũng bị ốm,may thật đấy.
Ngày..... tháng.... năm
hôm qua vào blog của Còng,nhanh thật vậy mà đã 3 năm rùi,thời gian trôi đi nhanh thật,chỉ còn 2 năm nữa hahahahhhah nhưng với mình bây giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì.mình đã có gia đình và mình cần phải lo cho cái gia đình đó.tối qua nằm mơ thấy mình và Còng gặp nhau hahahhah buồn cười thật,một người hoàn toàn xa lạ,trong giấc mơ,cô ấy hoàn toàn xa lạ,cả về tính cách lẫn hình ảnh,mình vẫ còn nhớ như in hình ảnh của cô ấy,không phải hình ảnh mà mình gặp trong giấc mơ...
Ngày...Tháng...Năm..
mình làm ở đây cũng chả biết được bao lâu nữa,công việc cũng tàm tạm,mỗi tội đi xa quá,áp lực công việc toàn nằm ngoài khả năng của mình,mình có thể thiết kế web,mình có thể xử lý sự cố máy tính,nhưng khổ nỗi mình xin vào vị trí quản trị web,những công việc kia không phải là của mình,nói thật mình rất muốn đưa trang web của mình lên mạng,nhưng thật sự chưa có kinh nghiệm nếu đưa lên bây giờ mình chắc chắn thất bại,mục đích của mình là kinh doanh,thất bại sẽ không thể làm lại được vì thế mình mới xin vào vị trí này,nói thật là khi có kinh nghiệm hơn mình sẽ tự nghỉ.trong thời gian này mình sẽ cố gắng hết sức để làm việc thật tốt.chỉ bực mình nhất là bọn liva,đúng là bọn thiết kế web nghiệp dư,mình quá thạo về web,mỗi tội vấn đề thiết kế không phải là việc mình quan tâm bây giờ,thôi đành trả vờ coi như không biết gì vậy,chịu khó một chút không sao,bây giờ không phải là lúc quan tâm đến thiết kế web.xếp muốn điều gì mình bê nguyên văn cho bọn nó xử lý là được.việc mình mình làm,thực tế đầy việc...
hix đúng như dự đoán,sau tết và sau valentin tình hình thê thảm,bán chậm như rùa,ông anh bán quần bò tối qua không bán được cái quần nào,mình thì hôm qua bán cũng tốt 300k cho một buổi tối,gấp 2 lần mấy hôm trước.nhưng đó là do ngày thôi,binh thường thì tình trạng ế ẩm chung cả chợ ấy mà,mình sẽ tích cực cho việc thiết kế những mẫu mã móc treo độc và đẹp hơn,vấn đề là phải làm sao thu hút được càng nhiều khách thì càng tốt,hehheehe mình sẽ lấy biển là chữ A HOHOHOHOHOHHOHO xắp đến ngày mùng 8-3 rùi phải chuẩn bị hàng để kiếm xiền vào những ngày lễ như thế này hohhoh với ta không có từ suy thoái kinh tế.hohohhhhhohohohh
Linh dạo này nấu ăn ngày càng ngon,hi` ít ra thì khi nấu ăn cũng đã nếm,trước có bao giờ nêm xem đã vừa đâu,khi thì mặn,khi thì nhạt,mặn thì trược ca nước đổ vào hhaaahaha vừa bực vừa buồn cười,nhưng không sao,cô ấy nấu ăn cho mình lúc này là tốt lắm rùi,còn hơn là đi ăn cơm bụi,vừa đắt lại vừa nguội ngơ nguội ngắt,đã thế lại còn đắt lòi kèn hix.uống cốc chè đá 150k hix từ khi ra đây làm mình hút ít thuốc hơn,uống nước ít hơn.vậy cũng tốt,mỗi tội lương ít quá...
thôi làm việc đi,thời tiết thay đổi thấy khó chịu quá,phải cố gắng hơn nữa mới được.nào cố gắng leeleleneelenelenene

Gửi người tôi yêu !Gửi người tôi yêu !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28