Gửi người tôi yêu !
Thursday, April 23, 2009 7:55:18 AM
Bữa trước Linh bị cúm,hix báo hại mình lo lắng,cứ tưởng làm sao,gọi điện về bà Thủy với bà Liên lại bảo là triệu trứng có bầu,hix làm mình mừng hụt,báo hại mình dăm lần bẩy lượt mua que thử thai rùi có đâu,ặc chắc xịt rùi,biết thế trước khi cưới thử cho chắc ăn,hâhhâhhah, anh Hòa béo cũng thế,cưới nhau gần chục năm rùi đã có đâu,mình mới mà,rùi sẽ có.
Bố mẹ Linh cú bắt mình tìm thuê phong trọ nào nó rộng hơn để ở,mình thấy cái phòng đang ở cũng được,có sao đâu,hix,uh nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng,béo nhà mình nong kinh khủng,mình thì phải đắp chăn mà béo nhà mình cứ bật quạt ngon lành,lắm lúc thưc sợ lành mình đắp cho cái vỏ chăn,thế mà đã kêu nóng rùi,hâhhhâhhah
Dạo này Linh ngủ hay giật mình,chỉ có mệt mới thé,chứ lần trước mình đi làm,cô ấy ở nhà,đêm ngủ có bị giật mình đâu,chắc là do công việc.nghe nói đá thủy tinh tự nhiên có thể khắc được việc này,khồn nỗi mình tìm mua mà có thấy đâu,mình định thue cái phòng bên cạnh làm phòng ngủ,như vậy sẽ mát hơn,còn phòng đang ở thì làm phòng chứa đồ,nhưng khổ nỗi thằng bên cạnh lại muốn dữ phòng cho ông anh trai nó ở,đến là khổ,trời thì vào mùa hè rồi,mình thì vô tư chứ béo nhà mình còn lâu mới chịu được,cũng may là ở công ty có cái điều hòa chứ không thì khổ.
cũng chẳng sao,mình vừa thuê được cái phòng rộng hơn nhiều,cũng bằng tiền hai phòng công lại,mình dán hết bức tường màu xanh rùi,hihihi sang nay mang hết mọi thứ ra đánh rửa lại cho sạch,đợi lát nữa khô mình cho vào,mình vẫ chưa xác định được phương hướng ở đây,không biêt bày cái của bếp quay về phía nào đây,hix,thôi kệ cứ kê tạm vào cái đã,cứ gọn gàng là được.
Mấy bữa nay bán hàng chán thế,mình làm sai ở chỗ nào nhỉ???mình đầu tư không đúng ??? nhu cầu khác hàng không cần thiết ??? không đúng,trong chợ mình là người duy nhất bán mặt hàng tai nghe cho điện thoại,máy tính,cả phương án thử luôn tại chỗ mua mình cũng đã tính đến rùi,vậy sai ở chỗ nào ???hôm trước cả buổi tối không bán được cái nào,hôm qua thì bán được 3 cái.Mình bán đắt quá chăng ??? không phải,mình tham khảo giá rồi,rẻ hơn tất cả nhưng nơi mình hỏi đến,giá mình nhập vào cũng khá rẻ,mình bán không thể đắt được.vậy tại sao ???có thể đưa ra các phương án sau đươc không nhỉ ??
+)kinh tế khó khăn,dân tình hết xiền
+)cuối tháng,sinh viên mà.
+)mẫu mã,hoặc nhiều tai nghe mình chưa tìm được chỗ lấy
+)có thể là mình mới chuyển sang bán mặt hàng này
+)điện chỗ mình hơi tối
hix chỉ thế cũng đủ tiêu rùi.nhưng tính kỹ thì mình chưa lấy các mẫu dân tình hay dùng,mình sẽ tính toán lại sau vậy,trước mắt là làm cho cái chỗ đó nó sáng lên một chút,chứ tối om,hix.chắc nhà khô rồi,cho đồ sang thui,yearrr










