Gửi người tôi yêu !
Monday, December 7, 2009 6:12:14 AM
Dạo này mình nóng tính kinh khủng,không hiểu sao mình nhin thấy cái bọn đàn bà là ngứa mắt,ngu xuẩn kinh khủng,đã thế lại còn xấu xa nữa chứ,hix bữa trước đang dọn hàng đầu giờ,có hai con ôn con đến mua tai nghe,mình thử cho nó xong,đang lúi húi dọn hàng lúc quay ra nó biến đi đâu mất,mình lại không để ý đén mặt và dáng người nó chứ,thú thật lúc đó mà bắt được hai con ôn con đó thì đúng là ba đời nhà nó ăn ở thất đức không bằng mình bắt được...mình cũng sơ xuất,lần sao cẩn thận hơn mới được...vẫn đang bực mình thì có thằng ôn con đến mua tai nghe,mình đã nói giá trước rồi mới cho thử,đã vậy thử xong nó lại trả giá bằng một nửa,thế là bao nhiêu giận giữ mình trút lên nó,mọi người không can hoặc thằng ôn con mà bật lại thì có lẽ mình cho nó đo đất rùi.may mình vẫn còn kiềm chế được,
mình suy nghĩ ký rùi,mình sẽ không để bà xã vào con đường kinh doanh được,nhất định không,mình khác xa với cái thời còn sinh viên,phải kiếm từng đồng một.ăn nói thô lỗ,tục tữu mình đâu có muốn thế,nhưng tiếp xúc hàng trăm người đủ các loại người,loại nào mình dùng ngôn ngữ của loại đó,nhưng đa phần toàn bọn mất dạy,có học có khi còn ngu hơn cả con chó.Có đứa ăn mặc lịch sự mặt mũi sáng sủa,vậy mà ăn nói thật không bằng đứa trẻ lên ba.thái độ thì coi người bán hàng thật chẳng ra gì,lúc đầu mình cũng chiều khách lấm.cũng cố nở nụ cười lắm,nghệ thuật bán hàng mình thuộc làu như trong lòng bàn tay,nghệ thuật marketting mình cũng thuộc như lòng bàn tay,nhưng chỉ áp dụng được với một số người,nói thật mình có thể phán đoán được người khách nào có thể mua được hàng,sác xuất tới 90 %.vì thế mình sẵn sàng đuổi một người để cho một người khác vào xem.chỗ thì đã bé rồi,3 đứa xem chắc gì đã mua,thậm chí một đứa xem bán đã khó rồi chứ ba đứa thì càng khó bán hơn.tốt hơn hết là nói giá cao lên gấp 2 hoặc 3 lần nếu mua được thì tốt mà không mua được nó cũng đi cho nhanh.như vậy vẹn cả đôi đường.
ghét nhất là mua hàng mình đã nói giá rùi nhưng cứ lải nhải bán đi,bán đi.loại lich sự thì còn cười chứ loại mất dạy nhìn đáng ghét thì mình đuổi luôn.
hôm qua làm món súp rau quả,hihhi mình nấu món này đúng là có nghệ thuật.nấu nhiều rau củ quả hầm thật lâu như vậy các loại củ quả bà xã không ăn được thì cũng có chất trong nước canh.nhu vậy sẽ tốt hơn cho sức khỏe,uiiiui không biết là trai hay gái ấy nhỉ,mình cũng chẳng muốn siêu âm vội,với mình trai hay gai cũng như nhau.(chắc ông bà già và mọi người không nghĩ vậy đâu) mình thì không quan trọng,miễn nó ngoan ngoãn và học giỏi là được mình sẽ làm tất cả cho nó,mình sẽ cố gắng.











