Gửi người tôi yêu !
Tuesday, October 4, 2011 4:10:16 AM
Dạo này chứng khoán xuông thê thảm,không biết bố nên đầu tư mua thêm vào để kéo giá xuống thấp tí nữa hay là mua vàng để dự trữ đây???? tóm lại cả hai đều kém khả quan.bố định thuê thêm kiot để bán khóa,các loại khóa,hoặc bán phụ kiện cho xe máy,èo cái này ngon lắm nha,trong chợ chưa có ai bán,ngày xưa bố bán mấy cái đồ trang trí xe thôi cũng kiếm đủ tiền trang trả học phí và trả nợ đây,nhưng mỗi tội chưa thuê được người,mẹ con thì đi làm,với lại môi trường chợ búa bố không muốn mẹ con tiếp xúc,nói thật nếu mẹ con ra chợ làm 1 tuần thôi cũng đủ bằng cả tháng mẹ con đi làm rùi,hihihi nhưng mà thôi mình nghèo một chút nhưng gia đình hạnh phúc,mẹ con vẫn là mẹ con là tốt rồi,thêm vào đó là con khoe mạnh học giỏi là bố vui rồi,dù mưa gió hay khó khăn thế nào mình bố chịu là đủ rôi.vì thế con gái bố phải cố gắng nhiều hơn nhưng gì con biết nha.
òe bố vừa nói với con là chứng khoán đang giảm kinh khủng,quay ra xem thì thấy mấy mã bố mua đều bật xanh,hhahahaha hên ghê.bố đang tuyển nhân viên bán hàng,chả biết bọn sinh viên giờ chúng nó đầy đủ rồi hay sao ây,chả có đứa nào chịu làm cả,kiot dưới chợ đêm minh khai tương lai sẽ trở thành chợ đầu mối cửa tây đấy,bố dành dụm mãi mới mua được kiot dưới đó,bố đầu tư vào đó khá nhiều,trước cũng thuê một nhân viên,nhưng cho nó bán một mình,bố quản lý hàng hóa khá chặt chẽ.nhưng sau một tháng bố kiểm tra hàng thì nói chung không mất mát gì,chỉ có điều nhân viên nghỉ mà vẫn nói đi làm,thế là bố cho nghỉ việc luôn,chưa tìm được người thay thế bố tạm thời chưng dụng làm kho để chứa hàng.thế cho lành thà mình chưa kiếm được tiền ở đó còn hơn là để mất tiền ở đó.thôi con ngủ sớm đi,bố đi măm măm đây.










