Gửi người tôi yêu !
Tuesday, November 1, 2011 8:32:37 AM
Chứng khoán xuống kinh khủng,theo bố thì đây là đợt thanh lọc khắt khe nhất toàn thị trường,nó giống như một cơn bão lớn quét sạch tất cả những thứ rác rưởi,những cái thân cây to nhưng rỗng ruột,nhưng lại che hết ánh nắng của những cây xung quanh.bố tin chắc sau cơn bão này sẽ có những mầm cây mới mọc xanh tươi,và phát triển bền vững.nó giống như một cuộc cách mạng thay đổi chế độ thôi,vì thế bố nhất định không bán,theo thống kê và phân tích thì không có lý do gì để bán trong khi lỗ nhiều như vậy để làm gì,vì thế nếu có tiền thì bố sẽ mua vào,đây là thời điểm cực kỳ tốt cho việc tích góp.bố bắt đầu chẳng có gì,bố mua vào cho đến khi con trưởng thành,thì giao lại cho con thôi,vì thế con sẽ ủng hộ bố phải không hả ??? tất nhiên là ủng hộ bố rồi,hai bố con mình chung nhau đánh canh bạc này nha con yêu.
Dạo này mẹ con cẩu thả ghê,lại ham xem phim nữa chứ,cứ về đến nhà là xem phim thôi,chỗ làm đã phải tiếp xúc với máy tính rồi,mắt đã kém mà cứ như thế thì hỏng mắt mất thôi.Nhưng được cái mẹ con dạo này rang cơm thì ngon thôi rồi,hihihi khi nào con ăn được cơm rang bố mẹ sẽ rang cơm cho con ăn nha.nhưng phải ngoan đó,không là bố nhéo cho sưng đít âhhahaahahhahaha
thôi bố phải làm việc đây,ngủ ngon nha con yêu.










