Gửi con gái yêu quý !!!
Monday, November 14, 2011 4:14:07 AM
Hành động ngay khi còn chưa muộn
Qúy bà,cô,anh chị kính mến !
Trước khi quý cô,chú,anh,chị đọc những dòng chữ này tôi thay mặt tất cả các hộ kinh doanh trong chợ chúc quý cô,chú,anh,chị có một buổi tối bán hang đầy may mắn,đắt hàng .
Kính thưa
Cách đây gần 6 năm,khi chúng ta còn phải ngồi vỉa hè đường Xuân Thủy,Nguyễn Chí Thanh bán hàng.Ban quản lý chợ nông sản thực phẩm Đồng xa thành lập và kêu gọi mọi người vào chợ kinh doanh.Để đảm bảo an toàn trật tự,và muốn có một chỗ kinh doanh ổn định,mọi người đã vào chợ.Mới đầu chợ vắng teo,chỉ có những người bán hàng ngồi nhìn hàng và đuổi muỗi,chỉ lác đác lèo tèo vài người khách vãng lai,chủ yếu toàn xem và sờ chứ đã bán được đâu ? Nhưng mọi người vẫn bám trụ,thậm chí có người còn bán tháo,bán rẻ, với quyết tâm xây dựng chợ thành một điểm bán hàng có quy củ,có hệ thống vừa là để duy trì chợ,vừa là để có thêm thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình.
Khi nền kinh tế khủng hoảng,ảnh hưởng không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam,khiến cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn,thu nhập từ việc kinh doanh bấp bênh,những ngày thời tiết đẹp còn ế ẩm chứ còn nói gì đến những hôm trời mưa,gió.Trước đây “trăm người bán,trăm người mua” thì bây giờ “trăm người bán,vạn người xem”.Chúng ta thật tự hào và mãn nguyện khi ban quản lý chợ nâng cấp mặt bằng chợ,từ chỗ trải xi măng lên lát gạch,thật là sạch sẽ,văn minh,chúng ta gắn với ban quản lý chợ,chấp hành nghiêm chỉnh quy định của chợ.
Vậy mà
Khi chợ đã đi vào ổn định,thì ban quản lý liên tục “dồn ô,đổi thửa”,chỗ bán hàng cứ “teo tóp”dần.Đường xá có chỗ chỉ vừa hai người đi,và bây giờ họ lại “dồn ô,đổi thửa” lần nữa,các đường thoát hiểm bị bịt kín,có còn cũng chỉ là “mini”,Thử hỏi bà con những ô mới,những kiot mới dành cho ai ????
Vào mùa khô,việc cháy nổ rất dễ xẩy ra,các hộ kinh doanh bán hàng thường gắn liền với việc đốt vía,giả sử có hỏa hoạn với những đường đi,đường thoát hiểm “mini”như bây giờ thì chắc chắn không thể tránh được sự thật đau lòng,không chỉ là tài sản của chúng ta,mà còn cả về nhân mạng.Đó mới chỉ là góc độ an toàn,với đường “mini”người chen trước,kẻ đi sau việc trộm cắp rất dễ xẩy ra,chỉ cần một vụ lộn xộn nhỏ tất cả mọi hoạt động sẽ bị ngưng trệ,vậy làm sao chúng ta có thể kinh doanh,làm sao chúng ta có thể bán được hàng ????
Vì thế
Kính thưa quý cô,chú,các anh,các chị đừng để lợi ích của một vài cá nhân mà tự đánh mất đi quyền và lợi ích của chính bản thân mình,hãy đứng lên thà là “Kẻ chiến bại còn hơn là kẻ nhu nhược” Vì bản thân bạn,và những người thân của bạn.Bởi vì Chúng ta muốn yên ổn làm ăn, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thì “bọn chúng” càng lấn tới.










