Gửi người tôi yêu !
Friday, November 16, 2012 6:47:01 PM
Trước đây trước khi gặp mẹ con,bố có một tình yêu,nói là tình yêu cũng đúng,vì tình yêu đó lần đầu bố được yêu mà,hihihi nhưng cuối cùng thì tình yêu đó cũng chẳng ra làm sao cả,sau đó bố gặp mẹ con,mọi chuyện cũng chẳng đi vào đâu bố và mẹ con chia tay một thời gian dài....cuối cùng bố gặp cái cô chụp hình cùng với bố đó,là người cuối cùng.trước ba người này là Vân,bạn học cùng cấp ba với bố,đó là thứ tình cảm bố không biết phải nói thế nào,cô ấy là người duy nhất bên cạnh bố khi cả ba người lần lượt rời xa bố,người này bố không nhắc tới...còn hài cô kia,cô thứ nhất phải mất khá nhiều thời gian bố mới quên được cho tới khi gặp mẹ con,và cô thứ hai,cả hai cùng tên Hương,bây giờ thi thoảng bố vẫn nói chuyện với cô thứ nhất,cũng nhờ cô ấy mà bố hiểu được cái điều mà bố nói ở trên đó.
bố kể cho nghe.cô thứ nhất sau một thời gian dài vô tình bố gặp lại nhưng lúc đó cô ấy chẳng còn là gì cả,xét về mọi mặt cô ấy kém xa mẹ con về mọi mặt,chỉ được cái điểm giàu có( cái này bố thèm vào).sau một lần nói chuyện,bố hỏi ngày xưa cái thứ tình cảm mà cô ấy dành cho bó có phải là tình yêu không ?các con biết cô ấy trả lời thế nào không ? cô ấy nói đó là thứ tình cảm đầu đời chả biết nó là gì (hahahha thế mà bố cứ nghĩ đó là tình yêu) có lần cô ấy viết và nói vời bố dòng chữ nothing gone changer my love for you...đại loại thế,hahahahh thật buồn cười nhưng tất cả chẳng còn ý nghĩa gì với bố,và người con gái đó chẳng để lại cho bố một chút hình ảnh gì.)
Còng,là người mà chụp hình cùng bố,trước đây khi chia tay mẹ con,gặp cô ấy,trong cái hoàn cảnh của bố lúc đó bố thật sự nghĩ mình đã tìm được một người con gái yêu mình thật lòng,tất cả,bố đã dành tất cả những gì có thể cho cô ấy.thật sự bố đã dành tất cả những gì có thể...6 năm 3 tháng 20 ngày tình từ khi cô ấy đi cho đến khi bố ngồi viết những dòng chữ này.hahahahaha hơn 6 năm đấy,không ngày nào bố không nghĩ đến cô ấy,nhưng cuối cùng bố cũng nhận ra một điều,cô ấy chẳng khác gì cài cô đầu tiên kia,cũng chỉ là bình thường,cũng chẳng có gì đặc biệt trong cuộc sống của bố,vậy mà có lúc bố đã nghĩ cô ấy là đặc biệt đấy.hahahahahha con biết vì sao bố nhận ra điều đó không ? cái thứ tình cảm mà cô ấy dành cho ba trước đây cũng chỉ là cái thứ tình cảm đầu đời của một cô gái,và có hay không cái thứ gọi là tình yêu mà cô ấy dành cho ba trước đây chỉ là thứ tình cảm ganh đua với mẹ con,cái thứ tình cảm dành giật hơn thua,cái thứ tình cảm chắc chắn chẳng phải là tình yêu vì lúc đó mẹ con một lần nữa lại xuất hiện trong cuộc sống của bố.hahahahh vậy mà bố đã tin vào cái thứ tình cảm đó là vĩnh cửu đấy hahhahahhaha trong khi bố luôn nghĩ về cô ấy như vậy còn cô ấy,6 năm đó coi cái thứ tình cảm của cô ấy dành cho bố trước đây chẳng là gì,gió thoảng mây trôi.các con biết không ? năm ngoái cô ấy về Việt Nam tới 3 tháng,hhaah 90 ngày đấy,vậy mà cô ấy không một tin nhắn,không một lần gặp thật uổng công bố chờ đợi hơn 6 năm trời,chỉ một lần gặp cô ấy,như bố đã hứa.và trước đây cô ấy cũng đã hứa là cho dù không còn yêu nhau cũng sẽ cho bố biết cô ấy khi nào về.hahahaha cái tình yêu mà bố dành trọn 6 năm,ngay cả khi có mẹ con,có các con cũng chỉ có vậy thôi,chẳng là gì cả,cho đến lúc này bố mới hiểu con người đó chẳng còn là gì trong cuộc sống của bố nữa.
bây giờ sự tồn tại của cô ây chẳng là gì trong cuộc sống của bố,thay vào đó là con và em Phương Anh,ihii bố có hai cô công chúa,và một người vợ yêu thương bố thật lòng,thật cho dù bố có đánh đổi tất cả bố cũng sẽ chấp nhận để không bao giờ mất đi cái gia đình nhỏ bé mà bố có.hihihi các con phải ngoan ngoan nha,nhất là Minh Anh con phải cố gắng lên đó,nhất định phải mau lành bệnh bố sẽ làm tất cả vì con nhất định bố sẽ chữa cho con lành bệnh.bố yêu các con.










