Gửi người tôi yêu !
Monday, December 3, 2012 7:33:57 AM
Hôm nay gọi điện về cho mẹ con,nhóc thui,khiếp khóc gì mà to thế hả ? bố đang nhìn chị con trên camera nè,chay lăng xăng hhihii hôm trước về cưới thằng bạn,bố ghé qua bế con một lát,sau đó qua mẫu giáo bế chị con,hì bố phải lên HN ngay lên cũng chỉ ở nhà có tí xíu thui,đợi tết bố về ở với chị em con nhiều nhiều,lạy trời lạy phật bố chấp nhận mất tất cả để hai chị em con trở thành người bình thường như bao đứa trẻ khác.bố yêu các con nhiều lắm biết không hả ???
hôm qua đi ăn tân gia nhà thăng bạn bố,èo vui ơi là vui,bỗ lỡ uống ít bia,bị trúng gió,hix,mệt kinh khủng,bố cố gắng đi xe về nhà,èo trong đầu bố lúc đó chỉ có một suy nghĩ,không thể chết,mình không được phép chết lúc này,vì bố còn phải làm rất nhiều việc cho hai con,thế là bố về được nhà đấy,kinh khủng thật,bố sẽ không uống nũa,hix,ghê quá đi mất.
à cô Vân đang làm ở ngay gần bố,cô ấy không xinh,nhưng là người hiểu bố nhất,từ khi cô ấy lấy chồng bố cũng không liên lạc với cô ấy nữa,bữa trước chồng cô ấy cũng là bạn học cùng với bố nói cô ấy làm ở ngay gần bố,bố mới biết đấy,hahahah thể nào,bố linh cảm siêu thật,
bố đi làm đây,ngủ ngon nha con yêu.











