My Opera is closing 3rd of March

2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong

Gui nguoi toi yeu !!!

Gửi người tôi yêu !

hì nhóc con,ngủ chưa vậy hả ? chắc là ngủ típ mắt rùi phải không vây ?hôm nay lạnh thật,lạnh khủng khiếp,một mình bố ngủ mà đắp tới 3 cái chăn bông vẫn thấy lạnh đấy,hhaahah
hôm nay bán hàng rất tốt,giá như hôm nào cũng như hôm nay thì tốt quá.mỗi tội bực mình lắm con à,ức chế bức xúc,bố đã cố gắng kiềm chế rồi,nhưng vẫn không kiểm soát được,đầu giờ cái mành bố treo để hàng,con dở hơi bên cạnh nó sơ ý đánh đỏ cả xuống cống,như người ta thì xin lỗi rồi cùng nhặt hàng lên,nó lại nói để em đền anh,bực hết cả mình thế là bố chửi cho một trận tơi bời,bố con điên ấy chứ,không nhặt hàng lên mà lại còn ngồi khóc cơ đấy,con thổ tả làm bố bực cả mình,toàn pin điện thoại nhập tới 120k một viên rơi sạch xuống cống,tai haerphone cũng bị rơi hết xuống.bực hết cả mình. nhưng bù lại hôm nay bán tốt nên cũng nuốt được cục tức vào trong bụng,hihihi
hôm qua bố mua thêm một chỗ nhỏ trong chợ,cuối tháng này bố mở thêm cửa hàng bán phụ kiện làm hoa,hihihi,mất tới 10 triệu mà chỗ bé tí tì ti thôi kệ,có chỗ đó bán hàng cũng tốt,ngoài việc bán phụ kiện làm hoa voan( cái này hồi trước mở cửa hàng nhưng không quản lý được nên bố gói lại giờ lôi ra bán) vừa không mất vốn lại chạy được hàng bán thử,còn chủ yếu là bố đề phòng sau tết cái thằng hãm tài cạnh tranh đồ điện thoại với bố mở cửa hàng lại lúc đó bố sẽ dẹp cái phu kiện hoa đi,thay vào đó là phụ kiện điện thoại,hehheeh chặn đầu như thế thì chắc chắn nó sẽ không thể tồn tại lâu được.hhehhehe bố làm tất cả vì con đó biết không hả,
cuối cùng thì chỗ ngồi của bố cũ cũng làm được cái mái hiên,tre mưa,mấy năm trời mỗi khi trời mưa là một mình bố xoay sở khổ kinh khủng,hàng điện tử mà dính mưa thì hỏng hết,nên cho dù làm có hơi đắt tí bỗ cũng phải làm,chỉ tức cái là cái bọn xung quanh bố nó chẳng hỗ trợ gì,mà bố làm thì phải làm hết sang cho bọn nó,hix,chỗ thi 1m2 đáng lẽ làm cùng lắm mất 1tr bạc,đằng này phải làm tới 8m2,mà thôi mình chả so đo tính toán với cái loại đó làm gì cho mệt con à.
mua được chỗ mới bố vui lắm,gọi điện cho mẹ con,bố thật buồn,không,thật thất vọng,bố thật sự cảm thấy mẹ con không hề cùng đường với bố,bố cần một người đồng hành chứ không cần một người cản đường bố như vậy.trước chỗ bố bán hàng rất bé,thằng hãm tài mở cửa hàng làm bố thu nhập mất một nửa,vạn bất đắc dĩ bố phải thuê thêm một ô bên cạnh để mở rộng chỗ bán hàng,như vậy mình mới cạnh tranh được,bằng chứng là nó đã phải chuyển sang mặt hàng khác cho dù nó nói là tạm thời.nhưng mẹ con thì luôn càu nhàu là nên trả lại ô mà bố thuê,mẹ con chả hiểu gì,nếu bố trả bây giờ thì không thể thuê lại được,nhớ sau này thằng đó mở lại thì bố sẽ bị lép vế.cái chỗ ở ngoài cho dù là của mình,nhưng bầy hàng ra đó cũng không dược nhiều,hiệu quả cũng không cao lắm,làm sao mà tuyệt đối được,mẹ con thì càu nhàu thế này thế nọ,suốt ngày kêu tiền của ba nhưng chả biết được ba phải khổ sở đau đầu như thế nào.ba buồn và thất vọng lắm.
thôi ngủ ngoan nha con yêu,ba đi ngủ đây,yêu con nhiều lắm.

Gửi người tôi yêu !Gửi người tôi yêu !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28