My Opera is closing 3rd of March

2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong

Gui nguoi toi yeu !!!

Gửi người tôi yêu !

hì,hai nhóc thúi,ba nè vài ngày nữa là tết rùi,ba sẽ ở nhà với hai nhóc 10 ngày hahahahahh Phương Anh thì ở nhà nhé,vì bé tí mà,không đi được,ba sẽ cho chị Minh Anh đi coffe với bố,hihihi ba nhớ hai con quá đi,dạo này dân tình hết xiền rùi nên bố kiếm chác cũng xụt giảm nhiều ghê.không biết có kiếm đủ để trả nợ nột ông nội nữa không,hì đau hết cả đầu.
Hôm trước sinh nhật bố,người đầu tiên gọi điện cho bố là ai biết không?là mẹ con,nhưng không phải chúc sinh nhật bố mà là nói bố gửi tiền để đóng học cho chị Minh Anh,hahahha buồn kinh khủng,bố thật sự thấy chán nản,mệt mỏi,mọi nợ nần mình bố gánh vác cũng chả sao,bố cũng không muốn mẹ con phải làm gì,thú thật mẹ con chả làm được gì,đến chăm hai con cũng khiến bố thất vọng.mình bố trên hà nội,cứ thui thủi một mình,làm bạn với chiếc máy tính,rồi công việc.hêt ngày này qua ngày khác,rồi nhìn chị con qua máy tính,xem đi xem lại đoạn video ghi lại hình của con cười với ông nội,xem cả đoạn vi deo mà bố quay chị con nữa.rồi tự nhủ,bố sẽ làm thạt nhiều,thật nhiều hơn nữa vì hai con,phải cố gắng lên,cố gắng thật nhiều.
a hôm sinh nhật bố,đúng vào cái hôm bạn bố tổ chức ăn uống tại nhà nó,hahahaha hên thật lần đầu tiên bố có một cái sinh nhật đông vui như vậy đấy,mỗi tội mọi người chả ai nhớ đên sinh nhật bố cả,hahaahahahah thôi kệ chả sao cả,dù sao cũng có chút thoải mái.
hôm qua thấy bố dọn hàng muộn,mọi người bảo bố sao không gọi vợ ra giúp,hahahhahahah bố cười mà thấy trong lòng trống trải.....
èo mai giặt một chậu quần áo to đùng,bố phải ngâm từ hôm nay,bố xắp phải ra chợ rồi,chứ không cũng giặt luôn một thể,hihihi
Còng,anh đã đọc đi đọc lại bức thư em gửi,thú thật anh chả thấy phiền gì cả,vì nó chả có ý nghĩa gì,cũng chẳng còn chú vấn vương gì,anh đã không viết thư cho em,vì anh thấy chẳng cần phải viết,trước đây thì khác,hầu như ngày nào anh cũng vào google tìm kiếm thông tin về em,lúc thì đánh conanghienthuc,rồi thuhuong_anh0205,huongcong,huonghelena....nhưng từ khi em nói về việt nam tới 3 thang mà không hề liên lạc với anh dù chỉ một lần,rồi lại viết thư hỏi anh sống thế nào thì lại khác,cái cảm giác nhơ,rồi bào chữa cho em.hình như mất hẳn,lần này thì không có lý do gì để anh có thể bào chữa cho em được.thật sự hết,và ngay cả cái hình ảnh về người con gái mà anh yêu quý cũng chẳng còn,có hay không cũng chỉ là những hình ảnh mơ hồ,nhạt phai về một người con gái một thời đã in đậm trong suy nghĩ của anh.đi đi.đi thật xa,và đừng bao giờ xuất hiện,cũng đừng bao giờ liên lạc với anh nữa,hay sống thật tốt với cuộc sống hiện tại của em bây giờ nhé.
sang năm cầu mong kiếm đủ tiền mua cái máy khắc lazer,hix biết kiếm đâu ra bây giờ,tới mấy trăm triệu.huhuhuhu có hai cái máy đó thì tuyệt,làm được khối việc,riêng khoảng thiết kế vỏ máy tính đã đầy tiềm năng,chưa kể thiết kế các đồ chơi thông minh,rồi vỏ điện thoại,bằng gỗ.ôi nhìn thấy tiền mà không biết làm thế nào để nhặt nó lên.hahahahahh

Gửi người tôi yêu !Gửi người tôi yêu !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28