Gửi người tôi yêu !
Tuesday, March 5, 2013 5:30:12 PM
đầu năm ba gặp nhiều may mắn phết,trước tiên là hai đối thủ của ba đã bị loại ra khỏi cuộc chơi,còn thằng xắp tới cũng phải trả vị trí kinh doanh,bây giờ trong chợ chia làm 3 khúc,ba là bá chủ ở phía cuối,còn phía giữa thì có thằng cũng không phải đối thủ vì chỗ nó phải đi thuê.nói chung phần giữa có hai thằng cạnh tranh nhau,đều phải thuê chỗ,nên sớm muộn bố sẽ tìm cách dẹp chúng nó đi thôi,vấn đề chỉ còn là thời gian.hahah khi bố có tiền bố sẽ làm điều bố muốn,(nói cho các con biết,có tiền không phải là có tất cả đâu nhá,tiền chỉ dúp ích cho công việc trở nên xuông xẻ thôi )tiền không có giá trị nhiều như các con vẫn nghĩ đâu.nhớ chưa hả ?vì thế bố rất mong hai con sau này biết xử dụng đồng tiền sao cho có ích,lúc đó bố nhắm mắt cũng ok roài,hihiii
dạo này gọi điện thấy mẹ con cười nhiều bố cũng vui,hì,mẹ con mà cười tuy chả đẹp tẹo nào nhưng nó là động lực chính giúp ba cố gắng,cố gắng thật nhiều hơn nữa đấy,hihii thấy ba yêu mẹ con nhiều không ? hihii
thôi ba đi ngủ đây,ngủ ngon nha con yêu.










