Gửi người tôi yêu..
Saturday, June 12, 2010 4:14:16 PM
người thấy khó chịu ghê,sao những hôm trời mưa đường về nhà sao mà dài thế không biết nữa,hix,cũng may về được đến nhà,tắm một cái thấy dẽ chịu hẳn ra.
Nhớ bé Minh Anh quá,không biết bây giờ con bé thế nào nhỉ,chắc lớn lắm rùi,hihiiih bà xa gọi điện nói con be dễ thương lắm,lại hay ăn nữa chứ,quan trọng là con bé không quấy,chứ không tội bà xã quá,khổ cả ông bà nội ngoại nữa.hihi bé Minh Anh đáng yêu ghê,ngủ lại còn vắt chân chữ ngũ nữa chứ,hahahahahah giống hệt bà xã,ngủ toàn gác chân mới ngủ được,lâu lâu rùi không nằm cạnh bà xã,trước gầy gầy gác chân lên mình còn chịu được,chứ bây giờ béo ú,hahaha gác lên tấm thân bèo bọt của mình thì toi mất.hahhahah
Mình đã làm được một tháng rùi,sang tuần là lĩnh lương,không biết được bao nhiêu,xời mình chả quan tâm,làm cty một tháng chả bằng mình làm một tuần,mình thấy phí thời gian quá,có lẽ sang tuần mình nghỉ làm thôi,mình làm ở nhà là tốt rùi,thi thoảng nhớ bé Minh Anh còn về thăm con bé chứ,làm như vậy cả tháng có khi chả biết con bé thế nào,mình quyết định rùi,chả làm cho một công ty nào nữa,công việc hiện tại cũng đủ lo cho gia đình,không thiếu mà cũng chả thừa,nhưng bù lại mình có thời gian chăm sóc con bé,cả Linh nữa,
He hehehe mình đã thuyết phục được thằng bạn cùng tham gia dự án của mình,mình sẽ dồn tâm huyết vào công việc sắp tới,vừa có thời gian lo cho gia đình lại vừa làm việc theo đúng chuyên ngành mình biết.hahhahahahah
Gía cổ phiếu tuần vừa rùi tăng khá mạnh rồi,sang tuần mới mọi thông tin tích cực từ thị trường thế giới và trong nước chắc chắn sẽ tác động tốt tới tâm lý nhà đầu tư,mình tin là tuần tới giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại,nếu thuận lợi thì cuối tuần sau sẽ có sự điều chỉnh,lúc đó mình bán hết lấy lại vốn sau đó chờ thời cơ thích hợp để đầu tư tiếp,hehheheheheh










