My Opera is closing 3rd of March

2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong

Gui nguoi toi yeu !!!

Subscribe to RSS feed

Gửi người tôi yêu !

Hì nhóc con,đang ngủ hả ? ba vừa buôn dưa lê với mẹ con 40 phút điện thoại,hhaahaha èo ba nhập sim điện thoại 40k tài khoản nội mạng tới nhưng 420k ngoại mạng là 80k,bố một cái mẹ con một cái buôn tẹt,haahahaha bố còn 20 chuc bộ sim nữa,lạ thạt,bây giờ bọn sinh viên học nhiều mà ngu thật,chỉ biết kiến thức khô khốc trên sách vở mà chẳng có chút kiến thức xã hội gì cả.như việc mua một cặp sim,chỉ mất 120k mà có tới 840k gọi nội mạng và 160k gọi cho các mạng,nếu bố mà đang yêu thì thế nào bố cũng tặng bạn gái một cái để gọi cho nhau.tính kinh tế mà.hihihi
Hôm nay vừa đầu giờ có đứa mang loa đến đổi,đã bực mình thì chớ,mình đã kiềm chế nói nhẹ nhàng đầu giờ không đổi hàng,lát khoảng nửa tiếng nữa mang lại đổi,kiềm chế lắm mới nói được câu đó,người bán hàng dù muốn hay không cũng không muốn đổi hàng đầu giờ,người đi mua hàng bố nghĩ cũng phải biết điều đó chứ nhỉ ????thế mà chưa đầy 5 phút sau lại léo nhéo đổi hàng,trong khi mình vẫn đang hỳ hục dọn hàng,tối mắt lại.điên cả tiết mình chửi cho một trận,mẹ nó,lần sau mang đến mình hành cho,đéo đổi cho nữa,lúc mua hàng mình đã dặn đi dặn lại,nếu có vấn đề gì thì bảo hành một đổi một,đừng đến đầu giờ,thế mà hôm nay đầu giờ đã léo nhéo rồi bực cả mình.
vẫn chưa hết bức xúc thì có đứa vào hỏi mua tai nghe,mình đã nói giá ngay từ đâu,mua hay không cũng chẳng quan trọng trả một nửa giá đã thấy ghét rồi,mình vẫn nói không bán được,như người ta không vừa ý mua thì thôi đằng này lại léo nhéo quay lại trả giá y như vậy,đang bực mình sẵn mình chửi cho cúp đuôi như một con chó,lần sau cho nó chừa cái kiểu đi mua hàng nhẹ không ưa thích ưa nặng.
Hai hôm nay bán hàng tốt ghê,vượt hơn một triệu,hihhihi mình gom tiền nhập hàng vào thời gian này đúng là cao sách,hihiihii. chứng khoán sang nay cũng tăng cứ đà này thì cùng lắm sang tuần mình sẽ lấy lại được vốn trong chứng khoán,và có thêm tiền vừa nhập thêm hàng và đầu tư thêm vào cổ phiếu,hehheheh mình sẽ mua cho con gái thêm 1000 cổ phiếc ebs nữa,hihiiiihiihiiih
vụ đầu tư vào món nộm sứa coi như thất bại,hixj cũng may mình nhờ mẹ mua ít chứ ôm cả đống vào,không biết cách bảo quản vứt đi cũng toi,dù sao hôm nay cũng gỡ lại được chút,mỗi tội mình làm vội quá thiếu da vị và một số thứ nữa,bán cho người quen ngại quá,áy náy thật,cũng may mình chỉ lấy vốn chứ không thì ngại lắm,hix còn hơn 20 chục túi nữa tìm cách gỡ gạc lại mới được.
Đầu tư cho anh Hảo chưa biết thế nào,không thấy nói gì,bực mình thật,gần chục triệu của mình cho vào đó,làm ăn kiểu gì thế không biết,mấy tháng nữa dỗ bà về coi tình hình thế nào mới được.chứ kiểu này không ổn lắm,cũng may mình kên giá lên chút ít,thôi thì lấy lại vốn là tốt lắm rồi,lần sau có khi chả đầu tư kiểu này,ai đời mang tiền dao cho người khác làm dàu bao giờ,hâm thật,mình cạch mặt
1) Đưa hóa đơn giá gốc --- > coi như đầu tư hộ ====>thanh lý hàng ====>lấy lại vốn (tiền để mấy tháng không sinh lời huhuhuhu )
2) Thu lại toàn bộ số hàng đã đầu tư ======= >lại tìm cách bán thốc bán tháo như vụ đĩa,chắc là lỗ một ít
xem chừng cách này hợp lý với mình nhất,cách 1 nhân nhượng quá mình nên cứng rắn chấp nhận lỗ vậy.
Không thành vấn đề,quyết định dùng cách thứ hai,mình không thích cách thứ nhất.
ngủ thui,buồn ngủ quá.hix mai lại kiếm xiền nhất định mình sẽ kiếm được nhiều xiền,lúc đó muốn đầu tư vào cái gì cũng được,hahahahahahaha thế mới sướng chứ.Hun con gái cái nào,ngủ ngon nha con yêu.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28