Gửi người tôi yêu.
Wednesday, May 6, 2009 1:21:32 AM
ngày...thán...năm..
có công ty gọi mình đi làm,mình từ chối.không phải mình không muốn đi làm,mình ghét gò bó,với lại loại người như mình không thích bị gò bó.khổ thân bà xã,để cô ấy đi làm vậy mình áy náy quá,thôi đợi khi nào mình gom đủ tài liệu,làm xong việc của mình lúc đó sẽ kiếm việc để làm cũng được,bữa trước vừa phải trả phí duy trì tên miền thêm một năm nữa,hix một năm rùi,mình cũng chỉ mới gom được ít tài liệu,vấn đề thiết kế lại gặp phải khó khăn,thằng em trai Vân chả biết bận hay không muốn làm với mình nên chờ nó mãi mà chả thấy liên lạc,thôi mình cũng chả cần những đứa như thế làm việc với mình,tìm được đứa nào trùng máu với mình khó thế không biết,bọn bạn toàn một lũ chán đời,không hiểu sao mình ghét cái bọn có suy nghĩ an phận thủ thường thế không biết.chả có tí tiến thủ đéo nào cả.hix .hôm trước mình xuống hà đông,mình định đưa tài liệu dảng dạy về lụa hà đông vào chương trình,nhà thằng bạn mình ở dưới đó,hì cũng là cơ hội làm ăn khi đưa hà đông vào chương trình giạy tiếng việt.cả một năm trời mới chỉ tìm được giáo viên giạy tiếng việt cho người nước ngoài.chỗ giạy,vấn đề là tiền trả cho giáo viên,khâu maketting mình cũng chuẩn bị xong rùi,tài liệu cũng hòm hòm rùi,rắc rối vẫn là trang web.và tiền.oi trời ơi...
Ngày..tháng ..năm
Em trai thằng vinh lấy vợ,hix nó mời mình,không thành vấn đề,mình đã mang ơn nó trong quá khứ,chỉ ghét một chỗ là nó bảo giới thiệu mình với bọn làm ở công ty nó,tưởng bọn công ty lịch sự thế nào,mình cố đợi bọn công ty nó đến để ngồi cùng,ai dè...đã xấu xí lại còn kiêu hahahhaahahhaahah cuối cùng mình ngồi chỗ khác với những người mới,dễ chịu hơn nhiều.đúng là bọn đại học chữ to,phép lịch sự tối thiểu cũng đéo biết.
Ngày...Tháng...Năm
mình chẳng tin vào trò bói toán,nhưng thú thực là phong thủy thì mình rất tin,còn định mệnh thì còn phải nói,lạ thật mình kiếm được cũng khá nhiều tiền,dạo này bán hàng rất tốt,nhưng không thể dữ được,có lẽ mình nên cơ cấu lại vấn đề input các mặt hàng,bọn trong chợ đã để ý đến mặt hàng mới,hohohoohoho tuổi gì mà đòi cạnh tranh với mình,nên tạm thời yên tâm mà đầu tư trong khoản một thời gian dài các mặt hàng này,mấy hôm vừa rồi tai nghe cho di động bán rất tốt,vấn đề là mình sẽ phải tìm chỗ nào nhập hàng rẻ hơn chút,chất lượng nữa,kekekek trong chợ chỉ mỗi mình mình bán cái này mà,hy vọng bọn nó không đánh hơi mà đầu tư mặt này,nhưng mình chắc là khi đánh hơi được thì mình đã chuyển sang mặt hàng khác rùi,lúc đó thị trường cũng loãng rùi,mình vừa nghĩ ra được mặt hàng mới dự bị,hahaha phải sang bát tràng một chuyên thôi.
Thằng Vinh rủ mình xuống hà đông làm với em trai nó,hohohooohoh vớ vẩn,mình còn lạ gì tính thằng này,chán bỏ mẹ,chơi thân thì thân thật đáy,nhưng nó tính sát sao quá,với lại chi li cặn kẽ mình không thích,làm ăn phải thoáng,đó mới là phương châm của mình,với lại làm ăn chung chạ làm làm quái gì cho mệt,rách việc.
Ngày...Tháng...Năm/
Dạo này bà xã mình có vẻ mệt mỏi,chắc là có bầu rùi,oeooeoeoe nếu vậy thì tốt quá,lần trước mình thật sai lầm khi để cô ấy đi bỏ,hix mình thấy có lỗi quá,lần này mà có thí mình sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa mới được.vì xắp làm bố mà,kakakkakakak chắc sang tháng là có kết quả thui.chờ đợi thêm chút nữa vậy.hôm trước tìm mua cây hoa lài,lạ thật mình nhớ rõ là có loại hoa lài mà,mình tìm mãi chả ở đâu có,hóa ra đó là tên gọi trong miền nam,còn ngoài bắc là hoa nhài,vừa thơm lại vừa có tác dụng trị tà,Linh dạo này ngủ cứ hay giật mình,hôm trước đi mua được châu hoa về,trời ơi là trời,chán chê thì không vỡ,về đến nhà thì mới vỡ thật bực mình thế không biết.










