Gửi người tôi yêu !
Thursday, September 29, 2011 2:20:19 AM
ÈO bao nhiêu lâu không vào viết cái gì bây giờ nhỉ,thôi trước tiên trút giận lên cái con thổ tả trên tầng ba,hôm nay chửi cho nó một trận thấy nhẹ nhõm hẳn ra,bố cái con điên rồ đấy chứ,đã béo ú,xấu xí lại con vô duyên,thắng bố nhà nó chứ,sáng nào cũng đi ầm ầm,lại còn ngoác cái mồm ra như thể cho cả thiên hạ biết nó đi làm vậy,con mẹ con thổ tả bực cả mình,học nhiều ngu như một con chó,chả biết làm cái đèo gì mà cái đơn giản nhất là không làm ảnh hưởng đến người khác,không ồn ào,lịch sự mà nó cũng không biết,ở cái dãy nhà này có bao nhiêu phòng,có con chó nào như con này đâu,ghét thế không biết.mà thôi quên luôn cả loại người như thế đi để ý làm gì cho ngu như nó.hohoooohhohhoho
con gái yêu quý,hì chiều nay bố về với con rùi,tại mẹ con chứ đáng lẽ là bố về từ sáng sớm cơ,vì chiều mai bố phải lên sớm rùi phí cả buổi sáng,huhuhuhu.Chán nhỉ con gái bố lại chẳng thích chơi đồ chơi gì cả,uổng công bó mua cho con cả một đống đồ chơi,còn nữa đã hơn một tuổi rồi mà chẳng chịu nói gì cả.
con hư quá đó nha.mấy lần bố muốn đưa con lên trên này nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu ở trên này bố mẹ đi làm cả ngày,bố thì đến tận tối mịt mới về,không ai chăm cho con thì thương lắm.nên để con ở nhà với ông bà.hix con không chịu nói 15000 cổ phiếu ebs bố sẽ không giao cho con nữa đâu đấy.khi nào về bố sẽ không cho con đi chơi nưa đâu.a dạo này mẹ con nấu ăn ngon ghê,có vẻ lên tay rồi đấy,ủa mà bố cũng thấy lạ,nấu ăn gì mà chẳng bao giờ nếm cả,vậy mà vẫn hợp khẩu vị với bố mới lạ chứ,hahahahah aaaaaaaaaaa bố có website đấy,phụkien24h.com cái trang này bố làm thí điểm chưa bán được một món hàng online nào cả,yên tâm đi không phải bố thất bại đâu chủ yếu bố đánh lạc hướng bọn bán hàng trong chợ thôi,bố biết thừa bọn nó sẽ dựa vào giá bố để trên web,rồi bọn nó dựa vào đó mà bán rẻ đi.bố biết thừa như vậy nên để giá cao hơn giá bố bán nhiều.bố lại không phải thuê cửa hàng,nên giá bố bán chắc chắn rẻ hơn bọn nó,cái này bố cho người khảo sát bọn nó rui,hohoohhoohoh nên cái thị phần ở cuối chợ yên tâm là của bố,trước cũng có một bọn thuê của hàng để bán hàng như của bố,vài tháng bố dẹp luôn rồi.hohhoh đỡ làm sao được cơ chứ,thuê quầy 4,5 triệu một tháng thì làm sao mà trụ được lâu được.
hì hôm nay kể vậy thôi nha,bố làm việc đây,ngủ ngoan nha con yêu.










