Gửi người tôi yêu !
Thursday, June 28, 2012 4:21:14 PM
Con gái yêu quý,ba dẹp cửa hàng bán hoa rồi,không phải làm không được mà ba không thể quản lý nổi,cũng không có người coi,ba tính kỹ càng rồi,cửa hàng bán rất tốt vào lúc 4 h đến 8 giờ,lúc đó ba lại phải ra chợ dọn hàng,mẹ con thì bầu bí,không coi được,thuê người thì chẳng ra làm sao cả,cộng chi phí thuê mặt bằng,ba hoàn toàn mất gần một ngày,thế là ba quyết định tạm dừng,để sau này mẹ con sinh em con xong thi ban chuyển và đầu tư thêm vào để mẹ con bán ở nhà,như vậy vừa tiêt kiệm được tiền thuê mặt bằng mẹ con lại có việc để làm cho thoải mái.
ông nội sửa nhà rùi,gia đình mình có riêng một phòng rộng rãi,con va em con một phòng có chỗ chơi bời,còn ba và mẹ một phòng,nói chung rộng rãi lắm,chỉ mong con mau lành bệnh và phát triển như bao đứa trẻ khác ba có phải làm việc gấp 100 lần ba cũng làm.hihihhihii
à con nhìn cái cô chụp ảnh cùng bố không ? cô ấy đi làm rùi,ba chắc cô ấy làm ở công ty dell,công việc ở đó căng thẳng lắm,con xem cô ấy giỏi không ? con hãy cố gắng nhìn cô ấy làm gương nhé.nghe cô ấy nói chắc năm nay kết hôn thôi,ba cũng mừng,cô ấy hạnh phúc là tốt rồi,khi cô ấy lấy chồng cũng là lúc cái sợi dây gắng kết giữa ba và cô ây sẽ không còn nữa.ba hoàn toàn có thể dành hết tình cảm cho con,em con và mẹ con.mà chẳng phải suy nghĩ đến người nào khác cả,vì từ trước tới giờ chỉ có mình ba là yêu cô ấy thôi lỗi tại ba,tại ba đã qua yêu cô ây.ahahhahahahahhahah
dạo này ba dậy sớm rùi,8 giờ ba đã dạy,ba đang tự học phân tích kinh tế,hihihi con sẽ không thất vọng vì có một người cha như cha đâu,con phải cố gắng lên nhé phải cố gắng để lành bệnh,ba yêu con nhiều lắm.
Ngủ ngon nha con yêu.....











