My Opera is closing 3rd of March

2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong

Gui nguoi toi yeu !!!

Subscribe to RSS feed

Gửi người tôi yêu !

Hôm nay mưa to quá,bão mà,mình đã nói không dọn hàng rùi,thế mà thằng ôn con cứ tham,mưa gió làm gì có khách,báo hại minh về rồi lại ra,cung may mung một đầu tháng mở được hàng là tốt rùi,hihhii
Con gái yêu quý,thế là con có em rùi nhé,con phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà,thương em,nhất là phải cố gắng chăm chỉ uống thuốc để mau lành bệnh nhé,con hư lắm đấy,lười uống thuốc thì làm sao mau lành bệnh,để có thể đưa em đi học,chơi với em,coi em giúp bố mẹ được chứ hả ?
hôm nay mẹ con gọi điện lên,nói con tốt hơn nhiều bố mừng lắm,hihihicon đã biết tự uống nước,tự cầm ăn được rồi,yêu con nhiều lắm cơ,con phải chăm chỉ học bà ngoại nhá,như thế ba cho dù có mệt mỏi đến mấy ba cũng chịu được,ba sẽ làm thật nhiều thật nhiều để con và em con không thiếu cái gì.miễn hai con ngoan là bố mừng rồi.
hiihii em con đáng yêu ơi là yêu nha,yêu như con hồi mới sinh vậy bé tí,ham ăn,nhớ hồi trước con mới sinh được một ngày,cứ ngủ li bì,chả chịu ăn gì,bố và bà ngoại lo oi là lo,chả biết làm thế nào,sau đó bà bế con xuống hỏi bác sĩ,thế là con bị bung một cái vào gót chân khóc oe oe rùi bú chup chup ihihih yêu lắm nha.
ba mới thuê thêm cửa hàng ở phía sau cửa hàng của ba,mở rộng và nhiều hàng lắm,ba phải vay xiền ông nội để nhập hàng đây,hix ba nợ nần chồng chất rồi đây này,mau lớn nhanh để còn ra coi hàng cho ba,chứ tìm người bây giờ khó ơi là khó,ba dọn hàng ra cũng mất hơn 1 tiêng đồng hồ,hix đến là mệt,cũng may lúc dọn về có thằng bé bán quần bò nó dúp,cả anh hàng xóm cũng xúm vào giúp ba nữa.
Bữa trước về đám cưới đứa con lớn của chú Kiên mà con phải gọi là ông trẻ, ba búc xúc lắm,con mùi mễ từ trước tới giò trong con mắt của ba,nó chỉ là hạng quê mùa,là con vợ hai không hôn thú,là con cướp chồng của thím Đợi ba khinh cái loại đấy,chả thèm đẻ ý,nhưng con điên này nó cứ thích xoi mói con à.hồi trước bác Thủy con có bầu trước khi sinh anh Việt Anh,con chó này nó nói bây giờ bọn trẻ hư đốn,ông bà nội con muối mặt nhưng không biết làm gì,vụ này ba không biết,bây giờ con nó cũng có bầu trước đúng là quả báo,đợt ba gặp nạn phải vào tù,con chó đó cũng làm ông bà con buồn phiền nhiều,bực mình nhất là hôm cưới con nó,ba và ông bà con vừa về,ngồi chưa ấm chỗ nó dám sai ba đi kê bàn ghế đón nhà trai đến mới sợ chứ.hhahhahaha trong khi dưới bố có hàng ta đứa em,con chó này nó cố tình để lên mặt với ông bà ngoại con đây,ba tức nó lắm,giờ ba tức ra mặt,có cơ hội thì ba chửi cho con này một trận cho bõ ghét.
Con biết bà Hoa không ? bà là em ông nội con,từ bé ba chị em bố là bác Thủy con,bác Liên đều được bà Hoa ẵm bồng,bà tuy lận đận về đường tình duyên nhưng bà là người tốt,bà coi ba và hai bác như con,trong con mắt ba và hai bác bà như người mẹ vậy,thế mà bây giờ con chó đó nó khóa cổng,khóa nhà vệ sinh không cho bà Hoa và con gái dùng nước.trên chính mảnh đất cụ nội con sống,chên chính mảnh đất mà ba và các bác ngày xưa lăn lê bò,nằm.nó chỉ là con vợ hai của ông trẻ,phận làm dâu,mà mất dạy,trong con mắt của ba nó vẫn chỉ là một con nhà quê có tiền thôi.ba hứa với con là một ngày nào đó ba sẽ dạy cho con đó một trận,nhất định ba sẽ dữ lại mảnh đất đó làm nhà thờ tổ tiên,làm nhà thờ gia đình,nó có hai đứa con gái,mảnh đất đó khi nào ba còn sống nhất định ba sẽ không để cho con này yên đâu.nhất định ba sẽ dữ lại.
Bọn nhà quê bây giờ lắm chuyện lắm,ba và bác Thủy con mải mê làm việc,vì gia đình,có những việc không thể về được nhưng chúng nó nói nào là sống không có tình cảm,rồi thế này thế nọ,ông bà con hiền lành không thèm chấp chứ đời ba và các bác thì không để yên chuyện này đâu.làm tối mắt tối mũi,nghỉ có phải yên đâu,ba nghỉ sẽ ảnh hưởng tới mấy cửa hàng khác,thứ nhất ba nhiều hàng,gửi ở kho,nếu không lấy hàng của ba ra thi nhưng người khác không thể lấy hàng ra được,mỗi tối ba thiệt hại tới triệu bạc,nhưng những người khác không lấy được hàng ra thì thiệt hại gấp hai,thậm chí ba bốn lần ấy chứ,lúc khó khăn người ta giúp mình làm sao mình có thể làm như vậy được.vậy mà con mùi mễ lại kêu thế này thế nọ,đúng là các chú (ông trẻ của con) hiền lành bao nhiêu thì lấy phải hai con vợ quái bấy nhiêu,Ba sẽ không để cho chúng nó lộng hành đâu.sau này con lớn lên nhất định phải dữ mảnh đất mà ba và các bác,ông bà con từng sống,nhớ chưa hả ?
A còn nữa bữa trước ba đang dọn hàng bận rộn,con vợ anh Dương,là bác ở nhánh cụ nhà mình và cụ nhà bên đó là anh chị em,ra chợ,ba dọn hàng bận rộn,lại chả nhớ mặt mũi,làm sao mà nói chuyện được,thế mà về nhà nó rêu rao chị ra chơi mà em chả thèm nói chuyện,thằng bố nhà nó chứ ra thấy em bận rộn,cũng phải nói chị là vợ anh Dương thì mới biết được chứ,dọn hàng tối tăm mặt mũi biết nó là con đéo nào mà nói chuyện,với lại lúc bán hàng còn phải chăm chú theo dõi hàng không nó ăn cắp mất,thậm chí còn chả nhìn mặt khách hàng.thế mà con điên đó không hiểu sao mà lại rêu rao như vậy,ba điên lắm.Con phải nhớ là ba và hai bác không bao giờ là người bạc tình bạc nghĩa,dòng dõi từ cụ nội,các cô,các chú (bà trẻ,ông trẻ) của con cho tới ông nội con là người hiền lành,tốt bụng,chỉ có kẻ ngoại lai là xấu xa bỉ ổi thôi.èo ngồi kể tội và những điều bức xúc của ba với bọn đó thì nhiều lắm,nhưng ba khẳng định một điều nhất định ba sẽ dữ mảnh đất đó,nhất định ba sẽ không để cho cái bọn ngu xuẩn đó lộng hành đâu.
thôi ba đi ngủ đây,con và em ngủ ngon nhé.ba yêu các con nhiều lăm.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28