Gửi người tôi yêu !
Wednesday, August 25, 2010 6:03:14 PM
hihii con bé đáng yêu ghê,mới đó mà đã nẫy được rùi,ngắm con bé ngủ yêu thế không biết.mỗi tội đêm qua con bé quậy làm mình không thể nào ngủ được,yêu nó ghê.lần nào mình về nó cũng không chịu ngủ gì cả,ngày thường con bé có thế đâu,hahaha chắc con bé cũng yêu mình hhihhi
Sáng nay con bé đi tiêm vacxin,hix tận lúc mình xắp đi mới ngẫm thuốc hay sao ấy,chắc cu cậu khó chịu nên khóc,cũng may con be co sức khỏe tốt chứ như những đứa bé khác thì sốt rùi,mình ẵm con bé bao nhiêu lâu,cứ hơi bỏ tay ra là khóc,hix yêu ghê,làm sao ba nỡ bỏ con ra luc đó chứ,thế là đành đi muộn chút,hihi không sao,
èo,lên hà nội tắc đường,mình phi như điên ra chợ,xui thế,cái túi quần chán chê không hỏng,mình cởi khóa để móc nghe điện thoại,cái khóa bị hỏng,mình vứt hai cái điện thoại sang cho thằng bé bán túi dữ hộ,đáng lẽ cái ví mình cũng vứt góc hàng,như vậy vừa dọn hàng vừa coi được,nhưng đúng lúc đó lại bán được cái bao da điện thoại,thêm vào nữa khách lại đông,hôm nay không mang theo bong điện tối om,đã thế ông thu vé chợ lai đi thu sớm,mình chẳng kịp ném cái ví vào góc hàng,quen tay cho vào tuui quần mà không để ý cái túi bị hỏng.lúc mình cui xuống kéo cái ghế và thế là thôi xong.xui thế,mình hậu đậu cẩu thả,mất bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa,hixx số nó mất rùi,có bao giờ mình mặc quần sooc ra chợ đâu,hôm nay từ quê lên muộn mới vậy đấy chứ,huhuhuhuhun thôi thì của đi thay người chứ biết làm thế nào.bà xã mà biết thì chắc càu nhàu ghê lắm,may là mình đưa hết tiền cho bà xa rùi,ức là tiền mất là tiên hàng gửi ông anh rể chán chê không lấy,hôm nay lấy thì lại bị mất.nghĩ mà tức nổ đom đóm mắt.
Chứng khoán tụt dốc thê thảm,thê thảm kinh khủng,trời đất ơi,mình thiệt hại cả chục triệu lận,tình hình lại còn chả mấy sáng sủa,Nghi cho cùng thì cái nền kinh tế Việt Nam không có một cái quy luật,cái quy củ khỉ mốc gì cả,chết mất,mình đầu tư vào cái này may là tiền mìn góp được chứ vay mượn chắc nhẩy lầu mất,nhưng nghĩ cho cùng thì đây mới thực sự là thởi điểm đầu tư thích hợp nhất,đây mới là thời điểm mua vào nhiều nhất.sang mai mình sẽ mua tiếp thằng ebs,hhaahaahahhhah không sợ,cơm không ăn thì gạo còn đó,mình không sợ,mình không tài giỏi nhưng mình tin là ông trời không để mình mất hết,mình tin vào số phận,mình sẽ góp tiền mua vào,gom hàng hết tuần này,cứ có tiền là mua,sang tuần ve sau sẽ dừng lại,coi như mua bảo hiểm nhân thọ,thị trường nhất định sẽ phục hồi trong tháng tới,mình cá là như vậy,chẳng phải mình đã rất thành công trong việc om hàng tai nghe,loa còn gì,với lại nếu xui xẻo mình mất hết cũng coi như mình thêm một lần nữa đầu tư sai lầm,sợ gì,mình lúc đầu chẳng có gì,số tiền này mình cũng chẳng vay mượn ai.hahaahahhaahhahah ông trời hãy coi tôi đầu tư lần này xem nhé.tự tôi có thể tự tin mà nói rằng tôi đang đi đúng hướng và tôi sẽ không ân hận bởi những gì tôi đang làm.
hihi con gái yêu ba đã dữ đúng lời hứa mua cho con 1000 cổ phiểu ebs.cái này dành cho con đó,ba sẽ bán tất cả những mã còn lại khi nó lên giá.để mua thêm cho con 2000 cổ phiểu nữa là 3000 ba hứa với con đó.
thui ngủ đi nha.ba yêu con.










