My Opera is closing 3rd of March

2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong

Gui nguoi toi yeu !!!

Gửi người tôi yêu !

mình ngủ siêu thật tận 12h trưa mới dậy,òe the la ngay mình chỉ làm có 13 tiếng.thật dã man,nhưng không sao,mình làm cho mình,làm nhiều thỉ hưởng nhiều,hahahhah
năm nay tết đến muộn quá,hàng ê ẩm kinh khủng,ai cũng kêu ế om sòm,cũng đúng,năm nay công nhận ế thật.liệu hết tuần này có khá khẩm hơn không nhỉ ???
mình nghĩ là sẽ tốt hơn,lý do ế ẩm thì có nhiều lý do,thứ nhất là khách hàng chưa có nhu cầu,hãy đật mình vào tâm lý khách xem,nếu bây giờ là mình,tất nhiên mình sẽ không mua bây giờ,kiểu gì sang tuần hoặc cuối tuần mình sẽ mua thứ mình cần,bây giờ thứ nhất là không có tiền,thứ hai là tham khảo giá,tội gì,biết đâu chỗ khác rẻ hơn thì sao ?? tâm lý của người Việt Nam là thế mà,vì thế mình sẽ tiếp tục nhập thêm nhiều hàng mới về.được ăn cả,ngã thì mình vẫn còn hang đó,năm sau bán hahhahahhaha
lol lol cơm không ăn thì gạo còn đó,mình lo quái gì.
bữa trước thiết kế được hệ thống chiếu sáng,chỗ mình ngồi ngon hẳn,sáng choang,đầu tư hai cái bóng điện,bình ác quy thì khỏi phải nói.heh thế là giải quết được vấn đề chiếu sáng.mình đã thiết ké biển quảng cáo khá là pro và khá độc,nhưng chưa có thời gian đi in,
hôm trước đá trận bóng,hix mình chẳng muốn đi tí nào cả,tại bọn nó ki kèo rủ đi,hix thắng thua cũng mất toi 150k tiền ăn nhậu,mà mình có uống được bia rựu đâu,đối với chúng nó 150k chả thấm vào đâu,nhưng đối với mình đang cần xiền thì lại có vấn đề,thui nể chúng nó đá một hai trận thui,hôm tất niên mọi người đi đông đủ thì mình đi lần nữa cho vui,ec đau chân bỏ mẹ lên được,
dạo này cứ sang sớm là trời hay mưa,tội nghiệp bà xã quá,toàn phải dậy sớm đi làm,trong khi mình khò khò đến tận trưa mới dậy.Tết này về nhà hẳn mình chẳng yên tâm chút nào,chắc mình tuần về một lần quá,hihihi chỉ chớp mắt thui là thằng cu nó goi papa rui,hihhiih thích quá đi,
hôm qua nhập cả một đống hàng mới toanh về,bán cũng được,cái loại qmobile bắt đầu tăng doanh thu roài,chả bù tuần trước éo uột đươc ít quá đi.xắp tết roài mà mình chăng chuẩn bị được cái gì cả.hix thắng này tiêu hết khá nhiều xiền,nếu không mình cũng đã để dành được it roài.hihiih,không sao,mình còn đầy hàng,với lại còn 2 tuần nữa cơ mà.hôhhohohoohhoo

Gửi người tôi yêu !Gửi người tôi yêu !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28