Gửi người tôi yêu !
Tuesday, February 9, 2010 8:08:53 AM
sang năm mình nhập hàng thẳng từ trung quốc thì oke rùi,vấn đề ở chỗ là chưa mua được cái tủ,có lẽ mình làm chân nhân viên kinh doanh,chào hàng,mình sẽ tạo các chân rết trước,có lẽ nên như vậy,kinh tế hùng hậu mặt hàng phong phú.mình sẽ bắt đầu cạnh tranh từ từ.
thẻ nhớ,máy nghe nhạc là mặt hàng chủ đạo của mình,vấn đề là làm sao mình đưa nó được vào các cửa hàng mà trước đó đã có loại hàng này rùi ???? hix cũng khó thật nhưng mình sẽ cố gằng. mình định sáng 29 về,nhưng ở nhà cứ dục mình về từ 28.hix về sớm một ngày thì làm được gì,chả có việc gì để làm,trong khi mình còn một đống hàng,mà dịp này là dip mình xả hàng.thế có tiếc không có chứ.
mấy thằng bạn mình chán thật,lúc mình có tiền thì nó mượn dẽ thế,lúc mình cần tiền để nhập hàng thì chă thằng nào có,phát chán.mà thôi,cũng chả trách chúng nó.lấy vợ vào rùi vợ nó quản lý,lấy đâu ra tiền cho mình vay cơ chứ,thôi mình lại tự làm vậy chứ biết làm thế nào.trong đám bạn chẳng có đứa nào trùng máu làm ăn với mình cả,chán thật.
oeeeeoeoeoeoeeoeoe sang năm mình lên chức papa rùi,hihhi mình sẽ tặng nó cái gì bây giờ nhỉ,hay mua cho nó 500 cổ phiếu sc5.mình nghĩ mua s96,nó tuổi hổ,lại sinh vào năm Kim,mộc---kim. sinh vào tháng 5,hoặc tháng 4.mim mọc thủy hỏa thổ,về lý thì mình sẽ mua cho nó sc5 nhưng S96 lại hợp với nó hơn,với lại mình đã theo dõi kỹ càng rùi,s96 nó có tiềm năng và lợi thế hơn hản.oke mình quyết như vậy đi,vận mạng của nó mà,nếu nó tốt và biết sống thì nó sẽ trở thành chúa sơn lâm,tất nhiên có ta đứng đằng sau nó.hihihihii ta sẽ làm tất cả nhưng gì ta chưa làm được cho con đó con trai à.phải cố gắng và đừng làm cha phiền lòng nhé.










