Gửi người tôi yêu !
Thursday, March 4, 2010 7:38:06 AM
vào vụ ế ẩm rồi đây,mây hôm nay ế kinh khủng,được mấy hôm sau tết,mình nghĩ chắc khách để đanh tiền vào dịp mùng 8-3,sau mùng 8-3 mới thảm hại đây,nhưng mình nghĩ cũng không lo lắng lắm,vì mặt hàng của mình bán chủ yêu cho người lao động,bán cho sinh viên phải vào nhưng mùa vụ,thật chán,vì thế cũng chẳng hy vọng vào ngày 8-3 là mấy,hohoho nhưng mình chuẩn bị hàng cho sinh viên roài,cứ yên tâm thôi .tối qua bán hàn ức chế thật,mở hàng có con dở hơi hỏi mua tai nghe,nhưng lại không mang theo máy điện thoại,mình đã không nói gì,ai ngờ về sau toàn như vậy,5-6 người hỏi mua lại không mang theo máy để thử,điên đến nỗi phát khùng lên,mẹ sao ngu thế không biết,lại còn đi mua pin điện thoại cung không mang theo máy ,con mẹ nó chứ,bực hết cả mình,hôm qua ê nhưng ức chế kinh khủng,hôm trước cũng ế nhung thoải mái,không hiểu sao bọn gọi là trí thức bây giờ chúng nó ngu thế nhỉ ?????? người bán hàng hỏi cần tìm gì mình tìm cho.nếu nó có ý định mua,hoặc xem cung phải mở cái mồm ra mà nói,có cái này không,cho xem cai kia.đằng này nó cư câm như ....bị câm,điên hết cả người,
lâu lắm rồi không liên lạc với Còng,không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi nhỉ,từ khi biết cô ấy có bạn trai,mình không liên lạc gì,cũng không thây cô ấy online,cũng không thấy vào blog.thôi thế nào thì mình cũng cầu mong cô ấy hạnh phúc,nhanh thật đã 5 năm rồi,hahahahh











