Gửi người tôi yêu !
Monday, March 29, 2010 7:43:37 AM
+)lượng khách trung bình vào của hàng
+)lượng khác có thể mua hàng
+)lượng khác sẽ mua hàng
trong vòng bán kính 5km2 không có chỗ nào bán sản phẩm như của mình.con đường độc đạo nối từ dọc phú xuân,về sau tới 30km.tính từ đoan túc dọc theo bờ sông,cũng phải 40km2 qua đường đó là duy nhất.về phia thành phố thì cũng phải mất 4-5km2,không có chỗ nào bán sản phẩm như của mình.
tai sao ????? thu nhập 2 tuần vừa rồi lại như vậy ???
===========>cái khó là mình chỉ quản lý từ xa,khả năng maketting hầu như không có,như vậy tới 70 % là không bán được rồi.mình sẽ duy trì mặt hàng này thêm 2 tuần nữa,sang tuần mình sẽ gửi biển quảng cao về.nếu sau 2 tuần đã có quảng cáo mà không khá hơn,mình sẽ dút hết hàng lên ha nội chạy.như vậy hai tuần mình sẽ không phải nhập thêm hàng trên hà nội nữa.
cửa hàng vợ chồng anh Hảo cuối tháng này là đúng 4 tuần,minh sẽ quyết định thu hàng về hay tiếp tục để.
oaaaaaaaaa còn gần tháng nữa là con gái mình ra đời rùi,hihiiihhihi hôm qua đi nhập hàng,mua cho nó cả chục con cún nhồi bông,hihhi bà xa càu nhàu hoài vì chuyện mình mua nhưng kệ,thấy yêu thì mua.có sao đâu hohohoo mấy bữa nữa sang đông anh tìm mua cho nó cái máy chiếu sao nữa.oaaaaaaaaaaa tên nhóc con là ĐẶNG NGUYỄN HẢI ANH (vì cha họ Nguyễn,ông nội khai trong giấy khai sinh là họ Đặng,vì thế cha sẽ là ông cụ tổ họ Đặng đầu tiên trong dòng tộc họ Nguyên đó,con vẫn mang họ Đặng của cha,nhưng trong dòng tộc,con vẫn là họ Nguyễn,nhớ chưa hả con gái.)ba yêu con.











