Gửi người tôi yêu..
Monday, June 14, 2010 4:15:45 PM
thứ hai,công việc của ba là quản trị web,nhưng lắm lúc đang tập chung làm thì lại phải nghe điện thoại,tư vấn ba cái sản phẩm mà chả biết nó như thế khỉ nào,điểm yếu của ba là khi đã tập chung làm việc gì thì không thể làm việc khác được,thế là mọi thứ cứ rối tung cả lên,phát mệt,ba xin số điện thoại của khách thì nó càu nhàu rất hay lợi dụng xin số của khách,lúc ba không xin số của khách thì nó lại bảo ba xin số của khách,thật chả hiểu nó nói gì...
mà thôi ba cũng chảng hứng thú làm ở đó,ba chỉ định trú 3 tháng hè nóng nực ở đó thui,nhưng thấy thời gian kín mít,trong khi ba con bao nhiêu việc phải làm,hix,bù hết cả đầu.
mấy hôm nay bán hàng rất tốt,mỗi ngày ba làm bằng cả nửa tháng lương cty trả cho ba,hix thật nực cười khi ba tiếp tục làm chỗ đó,may mà nó có ý định không thuê ba làm nữa,thú thực nếu nó không nói ba nghỉ cũng thấy áy náy.hahahahha
Ba sơ xuất quá,hôm trước ba nói chuyện với con bé cùng chỗ làm bằng nick này,hix không biết con be này có cho thằng giám đốc biết nick này không,chứ nếu thằng giám đôc nó biết thì thế nào cũng biết bí mật này của ba con mình,hi`,ba sợ quái gì thằng ôn con đó,có điều ba không thích nó vào cái blog này,chứ nó là cái quái gì đối với ba,haahaahahhah
a mấy bữa nữa ba ra chợ đồng xuân,nếu có quần áo tốt ba mua cho con gái cả một đống,tha hồ mặc nha
thôi ba phải làm việc rồi.chúc con gái ngủ ngon nha,đừng có quấy mẹ con đó,nhớ chưa hả ? yêu con nhiều.










