My Opera is closing 3rd of March

2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong

Gui nguoi toi yeu !!!

Gửi người tôi yêu

hì nhóc con,ba nè mấy bữa nay bận quá không nói chuyện với nhóc của ba được,mấy hôm nay nóng kinh khủng,con ở nhà có ngoan không thế ? còn tè dầm nữa không vậy,hôm qua ba gọi điện mẹ con nói dạo này hư lắm,càng ngày càng khó tính,có đúng không con gái ? ui đúng như vậy thì hư quá,con phải nghe lời mẹ,ông bà nhớ chưa hả ?như thế ba mới yên tâm làm việc được chứ,khi nào về ba sẽ mua quà nếu con ngoan,chịu không hả ?
mấy hôm nay bán hàng khá tốt,đợt thi đại học mà,năm ngoái bán cũng tốt,nhưng năm nay thì không khá bằng,chắc nóng quá với lại thí sinh đi thi chiều nay về hết rùi,nhưng không sao ba sẽ cố gắng trong vài ngày tới.
sáng nay mất mạng,giá ebs lên mà không bán được,kể ra bán được,cuối tuần mình bơm ít tiền vào,gom thằng shb,thằng này đang xuống ác,nếu với giá bây giờ thì mình đủ mua 1000 thằng shb quá đơn giản,thằng này sang tháng 7 chắc sẽ lên cao lắm đây,chưa kể ba tháng cuối năm,hahhahahahaha
mình gửi hàng sang kho nhà anh Hồng,bên này có ròng rọc,mình cứ tư từ dọn hàng,mẹ ông Trung đểu thật,dọn hàng xong là tút mất,mọi khi mình dọn hàng xong thì đẩy hàng lên cho ông ấy,lúc mình dọn muộn thì đéo có ai đẩy,hôm nay kéo bao hàng của mình nặng chết đi được.Mẹ hôm trước anh Tiến thuê chỗ của anh Phương bán hàng,anh ấy đên sớm,lấy nước rội cho vẩy cá trôi đi,đỡ tanh vài xô nước đáng đéo bao nhiêu,vợ ông Trung to mồm kêu,mẹ khỉ sống thế mọi người ghét là phải.còn nữa đề đóm có đánh bao giờ đéo đâu,cú có kết quả thì lại noi mẹ hôm nay mất ăn dề,mẹ khỉ có đánh đéo đâu mà ăn với chả không ăn,nghe ngứa cả đít.đéo hiểu nói vậy làm cái đéo gì,mình thì ba cái đó đéo ham,tiếc bỏ mẹ,làm quần quật cả ngày,đánh một con lô,một con đề mất mẹ nó bao nhiêu tiền,chả hiểu sao thiên hạ ham hố thế không biết.
trang vật liệu xây dựng 24h,mình bảo với thăng Thành dê bỏ mẹ tiền ra thiết kế cho nhanh,cứ nhờ vả rồi thế này thế nọ làm đéo gì cho mệt,làm phải tự quyết,chông chờ người khác làm đéo gì cho mệt.một mình mình làm không hết việc,bao nhiêu là việc một mình mình giải quyết thế đéo nào được,mình chỉ có ý tưởng,còn việc làm thì phải hợp sức với mình thì mới làm được chứ,mẹ khỉ cứ đi làm thuê làm mướng giàu thế đéo nào được,mình đã làm xong các hạng mục,thậm trí sản phẩm cũng đã có rồi,bây giờ chỉ liên hệ với các nhà phân phối xin báo giá mua đi bán lại,ít vốn có khi không cần nhiều vốn mà đéo chịu làm,lại còn thằng Tuấn anh,mẹ nó chứ cứ ham hố lô đề,lại đéo biết làm gì thì chán,nó đợi mình làm xong chắc ăn thì mới tham gia,thế thì nói làm đéo gì,chắc ăn rồi đéo phải gọi nó làm cho mệt,có biết làm cái đéo gì đâu,suôt ngày chỉ gái với gú,chả con đéo nào lên hồn.mấy hôm vừa rồi bao nhiêu đơn đặt hàng,nếu nhanh nhạy và có người làm cùng mình chắc cũng phải thành công vài đơn hàng,đằng này...chán.
tháng này mình đã xắm đầy đủ đồ cần thiết cho một văn phòng roài,coi như từ giờ đên cuối tháng,ngoài hơn một triệu tiền nhà,cộng với 2 triệu tiền mình hứa đưa cho bà xa,số tiền còn lại mình sẽ đầu tư vào thằng shb,hoặc thằng ebs.heheeheeheh ngày 12 /7 công bố tình hình kinh doanh quý 2,với tình trạng kinh tế như hiện nay thì khả năng giá cổ phiếu tăng và ngưỡng 520 hoặc 530 là điều không còn phải suy nghĩ ehheheehehehhheheheehehehh nhưng kể ra có tiền bây giờ mình đầu tư vào thằng s99,thằng này có thông tin khá tốt trong kinh doanh quý 2 này,cộng vào tình hình hiện nay,nhu cầu xây dựng thì thằng s99 là sự lựa chọn mua vào đúng nhất trong giai đoạn này.hahaaha
ui muộn rùi,ba đi ngủ đây,chắc con gái ngủ say rùi hả ?ngủ ngon nha con yêu.

Gửi người tôi yêu..Gửi người tôi yêu !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28