My Opera is closing 3rd of March

2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong

Gui nguoi toi yeu !!!

Gửi người tôi yêu !

Mới đó mà đã gần tháng rùi,vừa mới tết xong,mình lên hà nội cũng gầng tháng roài.bà xã ở nhà chờ sinh.không biết con gái minh mặt mũi sẽ thế nào nhỉ ?chắc xinh như mẹ nó và cao như mình,oái như vậy chắc dễ thương lắm đây.cuối tuần này mình về quê với bà xã,luôn thể mang theo ít hàng về kỷ gửi chỗ anh Hảo và anh Hậu,được cái hai ông này thì chả làm ăn được gì,thật thà,nhưng được cái lại có bà vợ biết làm ăn.(còn mình thì cứ làm là y như rằng vợ lại cản,chán...furious )mới đầu mình chỉ đầu tư sạc,và tai nghe loại rẻ để thăm dò thôi.mình rất muốn cắt các chân rết của bọn tpthai bình,như vậy dần dần mình sẽ chiếm được thị phần cả tỉnh,các tuyến huyện sẽ không lên thành phố lấy hàng nếu như hàng của mình rẻ hơn,để làm được điều đó mình phải cắt hết các đường lên thành phố,moi tháng mình gửi hàng về một lần,đằng nào mình cũng phải về nhà.chỉ còn là thời gian thôi,hahahhahaahaha
cheers cheers cheers yes yes lol lol
hôm qua gọi cho Linh,nói là gặp thằng trung quốc rồi,mình nói phải đặt ít là 5 triệu mới có hàng,nói thật là mình phải trả tiền nhiều hơn để lấy hàng,chứ 5 triệu thì bõ bèn gì,vậy mà chưa gì đã sồn sồn lên cản mình,mình thấy chán quá,mỗi lần mình gọi điện về cứ đòi tiền mình,mà ở nhà có thiếu gì đâu,bê cái giường ở phong mình lên,còn cái giường một thì cho xuống,mỗi khi mình về thì xuống đó nằm cũng được,nhường hai mẹ con cái giường to.mình đang cần tiền để làm việc,chứ tiêu rồi lúc cần có vay mượn ai được đâu,mình không hiểu cô ấy nghĩ gì nữa,chẳng chịu để mình làm,tiền kiếm được cũng phải đầu tư thì mới kiếm được chứ,đã đành nhà cô ây đầy đủ,nhà mình cũng chẳng thiếu gì,nhưng cô ấy cứ thích là làm,chẳng quan tâm đên công việc của mình gì cả,sau này có con rồi không biết phải làm thế nào nữa,trong khi minh cần tiền để làm việc,mục đích của mình còn xa vời lắm,cứ thiếu tiền hoài.lạ thật số tiền tiết kiệm của mìn không thể vượt quá con số 20 triệu ???có lẽ mình nhập khá nhiều hàng,nói chung trong vòng một tuần mình không phải nhập thêm it hàng nào,chỉ có điều cuối tuần này mình phải nhập hàng về cho hai nơi bán,chỗ lấy hàng hứa sẽ hỗ trọ mình một ít,như vậy cũng an tâm,lần này nhất định không thể thất bại như lần trước đầu tư vào cửa hàng ông anh rể được.
Mẹ mấy thằng bạn chả thằng đéo nào lên hồn,lúc chúng nó càn thì mình cho mượn,bây giờ mình cần thì chả thấy đéo đâu.chán.thôi mình có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu,từ giờ chả cho thằng đéo nào vay mượn cả,oaaooa đi dọn nhà cửa thui.cố gắng lên nào.

Gửi người tôi yêu !Gửi người tôi yêu !

Comments

pham thanh nhuannhuannhien Wednesday, March 10, 2010 7:53:53 AM

tui thật là ngưỡng mộ 2 người quá. 2 người thật xứng lứa vừa đôi. chúc 2 người hạnh phúc.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28