My Opera is closing 3rd of March

2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong***********2m(*_*)Cong

Gui nguoi toi yeu !!!

Gửi người tôi yêu..

Mệt mỏi,mẹ và Linh xẩy ra chuyện,cô ấy nghĩ lung tung,mình thật sự bế tắc,mình thấy chán nản,mình thấy quá mệt mỏi,công việc,chuyện gia đình,thật không biết nói thế nào nữa,Linh quen được chiều,tính thì cong cớn,hay châp nhặt,còn mẹ mình thì có cái tính quan tâm thái quá,lắm lúc mình cũng còn cảm thấy khó chịu,huống chi Linh,hix nhưng nghĩ cho cùng thì Linh cũng quá đáng,từ lúc cô ấy sinh bé Minh Anh,moi chuyện đều nhờ ông bà nội ngoại,bố mẹ có lo cho con cái,ông bà có thương cháu mới dục Linh ăn nhiều để có sữa cho con bú,vậy mà cô ấy lại như thế,mình biết tính cô ấy vậy,nhưng không thể chấp nhận được,mình phải làm gi bây giờ,ước gì bây giờ Còng online nhỉ,có lẽ cô ấy sẽ cho mình một lời khuyên biết là sẽ chẳng có ích gì,nhưng mình vẫn muốn nghe cô ấy nói.Tự nhiên mình nhớ Còng quá,mình thật sự mệt mỏi,lỗi cũng tại mình,giá như mình cương quyết và cứng rẳn hơn với Linh ngay từ đầu thì biết đâu đã không xẩy ra chuyện như vậy,thương be Minh Anh quá,mình phải làm gi bây giờ,thôi ba đi ngủ sơm đây,hôm nay có quá nhiều chuyện,ba thấy mệt,rất mệt.chúc con gái ngủ ngon nha.

Gửi người tôi yêu.Gửi người tôi yêu..

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28