Sticky post
chào blog của tôi và chào chính tôi
Saturday, April 19, 2008 4:00:09 PM
Anh đến với em nhanh như một cơn gió, nhưng ngọn gió này không đi tiếp và cứ vờn quanh em, để rồi tim em lại đau thật đau mà không biết nói cùng ai. Lần đầu tiên em biết yêu như thế đấy và người em yêu cũng chính là anh. Anh đem lại cho em nhiều cảm xúc rồi cứ vờn em như một món đồ chơi vây anh, vậy mà em cũng chẳng dám trách anh. em chỉ biết trách mình tại sao yêu anh rồi dính vào trò chơi tình yêu ma quái này. Anh ơi, lúc này anh có nhớ đến em không. Dù biết anh đã có người yêu nhưng em vẫn yêu anh, biết rõ anh và cô ấy dến lúc cũng sắp kết hôn, mà em vẫn yêu anh nhiều đến thế. Em vẫn không hiểu nỗi mình nữa, anh có điểm gì để em yêu, em cũng không biết. Trình độ học vấn cũng không, nhà thì không giàu, mắc nợ đủ thứ, miệng lưỡi thì ba lém vậy mà em lại yêu, trong khi đó tiêu chuẩn chọn người yêu cho mình phải đẹp trai, học giỏi và có chí tiến đấu. Giờ này anh đi công tác xa và người anh sẽ gọi và nhắn tin là người yêu của anh không phải em. Em cứ chờ mong mỏi được nhận tin nhắn của anh, từng giờ từng phút. Đợi và chờ nhiều lắm anh, một ngày em nhận được tin nhắn của anh được tối đa cỡ 3 tin. Em ghét anh lắm. Anh làm em như thế này, rôi lại bỏ mặc em. Rồi lâu lâu anh nhắn tin toàn là nhưng câu mang tính chất cao hơn một chút của tình yêu trong sáng. Em yêu anh nhiều lắm anh a`......
Shoutbox
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||




