Sunday
Sunday, July 19, 2009 2:08:14 AM
Chủ nhật....
Lúc nào MCK "đèn đỏ" cũng bị đau ghê gớm, ngoài cách nằm rên rỉ và lăn lộn trên giường đủ tư thế để làm thế nào đỡ đau ra thì chẳng làm được việc gì cả. Nhiều lần chịu không nổi là phải uống thuốc giảm đau nữa đấy
Nhưng hôm nay MCK có thể xử lý một chậu quần áo nè, một chậu bát nè, lại còn không phải uống thuốc giảm đau nữa chứ - MCK giỏi không? thưởng cho MC nè:banana: Chiều, BCK đến lôi MCK đi Trà Cổ!
đã bảo mệt không muốn đi rồi còn gạ gẫm "anh có cầm theo máy ảnh nữa cơ"(biết MCK like chụp anh mà-ghét ghê!)... 17h mới đi nên BMCK chỉ kịp chụp ảnh ở nhà thờ và ở bãi biển thôi! hehe...Móng Cái còn nhiều nơi chưa chụp lém!!!











